Montana: Truy nã cựu quân nhân xả súng giết 4 người

Cảnh sát Montana ráo riết truy lùng Michael Paul Brown, nghi phạm xả súng tại quán The Owl Bar, Anaconda, khiến 4 người thiệt mạng ngày 1/8.

Vụ xả súng đẫm máu tại quán rượu The Owl Bar, thành phố Anaconda, bang Montana, khiến cộng đồng địa phương chấn động. Sáng 1/8, một cựu quân nhân tên Michael Paul Brown, 45 tuổi, bị cáo buộc nổ súng, cướp đi mạng sống của 4 người. Hiện nghi phạm đang lẩn trốn, đẩy cảnh sát vào cuộc truy lùng căng thẳng.

Xả súng Montana: Bi kịch tại quán rượu

Vụ việc xảy ra tại The Owl Bar, nơi Brown bất ngờ rút súng tấn công. Các nạn nhân gồm một nhân viên quán và ba khách quen. Theo David Gwerder, chủ quán, Brown sống gần đó và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. “Anh ta quen mọi người trong quán,” Gwerder nói. Ông cho rằng nghi phạm có thể đã hành động trong lúc mất kiểm soát.

Sau vụ xả súng, Brown được cho là đã chạy trốn vào khu rừng rậm gần Anaconda. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực lân cận, cảnh báo Brown “nguy hiểm và mang vũ khí”. Một đội đặc nhiệm đã khám xét nhà nghi phạm nhưng không tìm thấy manh mối. Brown được phát hiện lần cuối tại khu Stump Town, phía tây thành phố.

Xả súng Montana: Quá khứ quân ngũ của nghi phạm

Michael Paul Brown từng là lính tăng trong quân đội Mỹ từ 2001 đến 2005. Anh ta tham chiến ở Iraq từ năm 2004 đến tháng 3/2005, theo trung tá Ruth Castro, phát ngôn viên quân đội. Sau đó, Brown gia nhập Vệ binh Quốc gia Montana từ 2006 đến 2009, rời quân ngũ với quân hàm trung sĩ.

Cuộc truy lùng khẩn cấp

Cơ quan điều tra hình sự Montana đang dồn lực truy tìm Brown trong khu rừng rậm rạp. Công tác này gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp. Cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp thông tin để sớm bắt giữ nghi phạm. Hiện động cơ vụ xả súng vẫn đang được điều tra, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại Anaconda.

Theo: Tin 360