Ngày 6-3, Tòa án Nghệ An tuyên 12 năm tù cho hai mẹ con Phượng vì hành vi lừa bán em gái 14 tuổi sang Trung Quốc lấy 240 triệu đồng vào năm 2019.
- Iran đầu hàng vô điều kiện: Mỹ nói sắp kiểm soát bầu trời
- Ngủ 6 tiếng mỗi đêm: Cái bẫy “tỉnh táo” đánh lừa não bộ
- NVIDIA thị trường Trung Quốc: chip AI H200 bị tạm dừng
Mua bán người và thực trạng lừa gạt chính người thân trong gia đình
Vụ án vừa được đưa ra xét xử tại Nghệ An đã thu hút sự chú ý của dư luận về một thực trạng đáng báo động trong quan hệ gia đình. Hồ sơ vụ án cho thấy Vi Thị Phượng và con gái lớn Lương Thị Hưng đã câu kết để lừa bán người em cùng mẹ khác cha sang Trung Quốc. Một số nhà quan sát cho rằng việc nạn nhân bị chính những người thân yêu nhất lừa gạt đã tạo ra một cú sốc tâm lý nặng nề.
Theo giới phân tích, sự việc bắt đầu từ khi Lương Thị Hưng bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng vào năm 2012 và nảy sinh ý định tìm các cô gái trẻ để môi giới. Vào tháng 10-2019, trong một chuyến về thăm quê, Hưng đã bàn bạc với mẹ ruột về việc đưa em gái là Thùy C. đi bán. Sự đồng thuận của người mẹ trong phi vụ này được coi là tình tiết gây phẫn nộ nhất trong toàn bộ diễn biến vụ việc.
Các đối tượng đã sử dụng chiêu bài đi làm ăn một thời gian rồi trở về để thuyết phục nạn nhân vượt biên trái phép. Sau khi sang đến nơi, Thùy C. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 8 vạn NDT, tương đương 240 triệu đồng Việt Nam. Một số chuyên gia nhận định rằng sự thiếu hiểu biết và áp lực kinh tế đã khiến các bị cáo đánh mất lương tri và đạo đức cơ bản.
Bản án cho sự hám lợi và những ngộ nhận về cuộc sống khá giả
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-3, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như những gì cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Phượng khai nhận rằng trong thâm tâm bà không muốn bán con nhưng vì mong muốn con có cuộc sống khá giả hơn nên đã đồng ý. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây chỉ là sự biện hộ cho lòng tham khi bà nhận về 19,5 triệu đồng từ vụ giao dịch.
Bị cáo Lương Thị Hưng cũng thể hiện sự ăn năn hối cải và mong muốn nhận được sự khoan hồng để sớm trở về với gia đình. Hội đồng xét xử đánh giá Hưng đóng vai trò là người khởi xướng và chỉ đạo trực tiếp, trong khi người mẹ là đồng phạm tích cực. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai mẹ con trong quá trình ngã giá cho thấy một sự tính toán lạnh lùng đối với tương lai của người em nhỏ.
Sau 6 năm chịu đựng nơi xứ người, Thùy C. đã trốn được về Việt Nam vào giữa năm 2025 và dũng cảm viết đơn tố cáo những người ruột thịt. Kết thúc phiên tòa, mỗi bị cáo phải nhận mức án 12 năm tù giam, một bản án nghiêm khắc để răn đe xã hội. Vụ việc khép lại nhưng vẫn để ngỏ những câu hỏi về sự an toàn của trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa.
Theo: Báo Công an Thành phố Đà Nẵng
