Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K tổ chức chương trình tri ân dành cho 80 thầy cô đang điều trị tại ba cơ sở. Những món quà và lời động viên gửi đi như lời nhắc về sự trân trọng với những người đã cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
- Bộ trưởng Tài chính: Chưa đủ cơ sở đánh thuế lãi chuyển nhượng bất động sản
- Những tài xế đầu tiên lao vào cứu nạn vụ xe khách bị sạt lở ở đèo Khánh Lê
- Tìm bị hại trong vụ cho vay nặng lãi gần 338,4 tỷ đồng tại Hải Phòng
Buổi gặp gỡ ấm áp giữa bệnh viện và 80 thầy cô
Chiều 19/11, Bệnh viện K phối hợp Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức thăm hỏi và trao quà tri ân cho 80 bệnh nhân từng công tác trong ngành giáo dục. Chương trình diễn ra tại ba cơ sở, với không khí trang trọng và gần gũi.
Tại hội trường cơ sở Tân Triều, lãnh đạo bệnh viện cùng các khoa phòng gặp gỡ, động viên và trao quà kèm 500.000 đồng tiền mặt. Ở cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, quà được gửi tận giường bệnh. Mỗi phần quà mang theo lời chúc và sự trân trọng dành cho những người đã gắn bó với bục giảng.
Trong số những người tham dự có cô Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, đang điều trị ung thư buồng trứng. Cô có 30 năm đứng lớp và luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô kể lại những ngày điều trị, khi thường thấy các y bác sĩ làm việc xuyên trưa vì các ca mổ và cuộc hội chẩn kéo dài. Điều đó khiến cô cảm thông và biết ơn.
“Được chúc mừng nhân ngày 20/11 khiến tôi rất xúc động. Đây là sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn”, cô Tuyết nói.
Những câu chuyện chạm đến lòng người trong ngày tri ân
Trong số các bệnh nhân, trường hợp của cô Bùi Thị Minh Trang, 35 tuổi, để lại nhiều cảm xúc. Khi mang thai tuần 22, cô phát hiện mắc ung thư vòm họng. Tới tuần 35, cô sinh bé và chỉ 10 ngày sau bắt đầu điều trị hóa chất. Cô từng có 12 năm dạy trẻ mầm non và hiện phải tạm xa ba con nhỏ.
Cô Trang chia sẻ rằng sự quan tâm của bệnh viện và các bệnh nhân khác giúp cô thêm nghị lực. Cô hy vọng sớm hồi phục để trở về với các con và tiếp tục công việc giảng dạy.
Giám đốc Bệnh viện K, GS.TS Lê Văn Quảng, nhấn mạnh rằng bệnh viện luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Ông cho biết những dịp như thế này giúp giáo dục thế hệ cán bộ trẻ về truyền thống tri ân và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là động lực để các thầy cô đang công tác tại bệnh viện tiếp tục rèn luyện và cống hiến.
Theo: Dân trí
