Một thanh niên 25 tuổi ở Hải Phòng tử vong tại quán game gần chợ Minh Khai, ban đầu bị nhầm là đang ngủ, đến khi gia đình phát hiện.
- Vụ Thiếu tá công an hy sinh ở Đắk Lắk: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
- Truy sát nữ trung tá: kẻ côn đồ lĩnh 20 năm tù
- Cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố vì tham ô hàng chục tỷ đồng
Thanh niên tử vong tại quán game ở Hải Phòng
Sáng 8/9, anh B., 25 tuổi, trú phường Hồng Phong, TP Hải Phòng, điều khiển xe máy đến một quán Internet gần chợ Minh Khai. Anh vào quán để chơi game như thường lệ. Đến chiều tối, người trong quán thấy anh gục đầu trên bàn máy. Không ai nghĩ anh gặp vấn đề nghiêm trọng. Mọi người cho rằng anh chỉ đang ngủ.
Sự việc kéo dài đến khoảng 19h cùng ngày. Gia đình anh B. đến quán để tìm kiếm. Họ phát hiện cơ thể anh đã lạnh ngắt. Anh không còn phản ứng. Lúc này, mọi người mới nhận ra sự bất thường. Sự việc nhanh chóng được báo cáo cho cơ quan chức năng.
Thanh niên tử vong được xác nhận bởi cơ quan y tế
Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ tiến hành kiểm tra tình trạng của anh B. Kết quả xác định nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thi thể anh B. được bàn giao cho gia đình. Gia đình tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.
Nguyên nhân cái chết chưa được công bố chính thức. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho anh B.
Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ vì sự nhầm lẫn ban đầu. Người trong quán không nhận ra dấu hiệu bất thường. Họ nghĩ anh B. chỉ đang nghỉ ngơi. Sự việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các quán game cần chú ý hơn đến khách hàng. Những trường hợp tương tự cần được phát hiện kịp thời.
Lãnh đạo UBND phường An Dương đã xác nhận thông tin. Sự việc xảy ra vào tối 8/9 tại quán Internet. Đây là một sự cố đáng tiếc. Gia đình và cộng đồng địa phương đang rất đau buồn. Vụ việc đang được điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Theo: Dân trí
