Thỏi kim loại nghi vàng và hành trình đi lạc của cụ ông

Một cụ ông 79 tuổi tại Huế vừa được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức cùng thỏi kim loại nghi vàng sau nhiều giờ đi lạc giữa khu rừng keo vắng vẻ.

Thỏi kim loại nghi vàng được tìm thấy cùng cụ ông tại đập phụ

Trưa ngày 27/04, người dân tại thôn Hòa Lộc, thành phố Huế phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm lả bên vệ đường dẫn vào đập phụ hồ Tả Trạch. Nạn nhân được xác định là ông Đ.H.S, 79 tuổi, cư trú tại phường Phú Xuân, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng sau thời gian dài kẹt giữa rừng. Cạnh chỗ ông nằm là chiếc xe máy nhãn hiệu Wave đời cũ đã hỏng hóc sau hành trình di chuyển đơn độc.

Lực lượng chức năng địa phương sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho người gặp nạn. Ông S. được đưa về nhà một thành viên trong tổ bảo vệ an ninh gần đó để sơ cứu vết thương, cung cấp thức ăn và sữa nhằm hồi phục thể lực. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính, một vật phẩm đặc biệt đã được tìm thấy trong tư trang của cụ ông.

Người đàn ông đi lạc mang theo một thỏi kim loại nghi là vàng khi được phát hiện (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Vật phẩm này là một thỏi kim loại nghi vàng SJC 9999 được ông S. mang theo bên mình suốt thời gian mất liên lạc trong khu vực rừng keo. Sự xuất hiện của món đồ giá trị này khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ trong bối cảnh nạn nhân đang ở ranh giới của sự kiệt sức. Hiện tại, toàn bộ tư trang cá nhân và thỏi kim loại đã được đơn vị chức năng quản lý tạm thời để tiến hành các thủ tục bàn giao.

Diễn biến vụ việc và quá trình xác minh nguồn gốc tài sản

Theo dòng thời gian vụ việc, vào chiều ngày 26/04, các nhân viên quản lý hồ Tả Trạch đã nhìn thấy ông S. điều khiển xe máy di chuyển trong khu vực. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, không ai nhận thấy dấu hiệu bất thường hay nghi ngờ cụ ông đang bị lạc đường nên không thực hiện việc hỏi thăm. Đến sáng hôm sau, xe của ông bị hỏng gần trụ sở ban quản lý và đã được một số cán bộ tại đây hỗ trợ sửa chữa để ông tiếp tục hành trình.

Sau khi được tìm thấy và phục hồi sức khỏe vào trưa ngày 27/04, cụ ông đã được người thân đón về chăm sóc tại gia đình ở phường Phú Xuân. Các đơn vị chức năng tại xã Hưng Lộc cũng thực hiện việc chuyển giao đầy đủ tài sản và phương tiện cho phía gia đình nạn nhân theo quy định. Việc cụ ông vượt qua được cơn kiệt sức sau một đêm đơn độc trong rừng keo được xem là một sự may mắn đối với gia đình.

Liên quan đến thỏi kim loại nghi vàng, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để xác minh rõ ràng về nguồn gốc của vật phẩm. Cơ quan chuyên môn cần thời gian để kiểm tra giá trị thực tế cũng như các yếu tố pháp lý liên quan đến hiện vật mà cụ ông mang theo. Kết quả thẩm định chính thức sẽ được các bên liên quan thông báo cụ thể sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết.

Theo: Báo Dân trí