Vụ án thuê sát thủ giết người tại Ninh Hiệp đã có bước ngoặt khi nghi phạm Trần Thị Xuân Hương ra đầu thú sau sáu năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia khác.
- Cướp giật vàng: Kẻ bịt mặt tấn công bà lão tại Gia Lai
- Thời tiết hôm nay 22-4: bắc bộ chuyển mưa dông, nam bộ nắng nóng
- Ngày Văn hóa Việt Nam: Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hàng năm
Diễn biến vụ mưu sát tại xã Ninh Hiệp
Vụ án khởi nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc trong hoạt động kinh doanh tại địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Theo các tài liệu từ phía cơ quan điều tra, Trần Thị Xuân Hương, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, được xác định là người chủ mưu đứng sau kế hoạch loại bỏ đối thủ. Để thực hiện ý đồ này, Hương đã liên hệ và thuê hai cá nhân từ Hải Phòng với mục tiêu sát hại anh M., một người cùng cư trú tại địa phươn.
Sự việc bùng phát vào chiều tối ngày 11/01/2020 ngay trước cổng một khu liên hiệp thể thao. Khi anh M. vừa kết thúc buổi tập luyện và đang trên đường về nhà, hai đối tượng đi xe máy đã tiếp cận và bất ngờ nổ súng tấn công. Tiếng súng nổ gây rúng động khu vực dân cư, khiến nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu và tay. Nhờ được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu, anh M. đã may mắn bảo toàn được tính mạng.
Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, giới chức trách đã tiến hành khoanh vùng và xác định các đối tượng gây án. Chỉ bốn ngày sau, vào ngày 15/01/2020, Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp, hai người trực tiếp thực hiện vụ tấn công, đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận được Hương thuê với giá 300 triệu đồng để thực hiện hợp đồng giết người. Tuy nhiên, lúc này người chủ mưu đã nhanh chóng rời bỏ địa phương, bắt đầu một hành trình trốn chạy kéo dài.
Hành trình lẩn trốn của nghi phạm thuê sát thủ giết người
Sau khi lệnh truy nã về tội “Giết người” được ban hành vào giữa tháng 2/2020, Trần Thị Xuân Hương đã liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu trên khắp cả nước. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, người phụ nữ này thậm chí đã vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch để sang nước ngoài. Việc di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn và các quốc gia láng giềng đã khiến công tác tìm kiếm nghi phạm gặp không ít khó khăn trong suốt nhiều năm.
Dù đã cố gắng xóa dấu vết, nhưng đến đầu năm 2026, hành tung của Hương bắt đầu bị phát hiện. Qua các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ cơ sở, cơ quan điều tra tại Hà Nội đã nắm được đầu mối về nơi ẩn náu của nghi phạm. Thay vì thực hiện một cuộc vây bắt ngay lập tức, phía công an đã chọn phương án thuyết phục thân nhân và liên lạc trực tiếp để tác động tâm lý, hy vọng nghi phạm tự nguyện ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Kết quả là vào tối ngày 21/4/2026, sau hơn sáu năm sống ngoài vòng pháp luật, Trần Thị Xuân Hương đã đến văn phòng cơ quan điều tra tại Hà Nội để trình diện. Sự việc này khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài của người chủ mưu trong vụ án gây xôn xao dư luận năm nào. Hiện tại, nghi phạm đã được chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự để hoàn tất các thủ tục tố tụng và đối mặt với các cáo buộc về hành vi giết người theo quy định hiện hành.
Theo: VietNamNet
