Thung lũng Cầu Vồng trên Everest, dù tên gọi tươi sáng, lại là nơi an nghỉ lạnh giá của hàng trăm nhà leo núi thiệt mạng chinh phục đỉnh cao.
- Huang Yue bị bắt tại Nha Trang vì lừa đảo quốc tế
- Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Cảnh báo rủi ro thực phẩm và sức ép kinh tế
- Kỹ năng sống người giàu áp dụng để bứt phá và duy trì thành công
Thung lũng Cầu Vồng – nơi tử thần ngự trị
Nằm ở sườn phía Bắc đỉnh Everest, Thung lũng Cầu Vồng không rực rỡ như tên gọi. Đây là “nghĩa địa màu sắc” lưu giữ thi thể hàng trăm nhà leo núi. Thuộc vùng tử thần trên 8.000 m, nơi này có không khí loãng, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ tai nạn cao. Mùa leo núi 2023 chứng kiến 18 người tử vong, lập kỷ lục đau buồn. Vụ việc của Jason Kennison (Australia) hay Robin Fisher (Anh), ngã quỵ cách đỉnh 150 m, cho thấy sự tàn khốc.
Việc đưa thi thể xuống núi tốn hơn 100.000 USD và đầy rủi ro. Nhiều người vì thế nằm lại mãi mãi, được cái lạnh bảo quản. Hình ảnh dòng người chờ lên đỉnh Everest thể hiện áp lực kinh hoàng tại đây.
Thung lũng Cầu Vồng – rác thải và dấu vết bi kịch

Everest không chỉ là nghĩa trang mà còn là bãi rác khổng lồ. Lều trại, bình oxy, đồ dùng cá nhân bị bỏ lại ngổn ngang. Hướng dẫn viên Tenzi Sherpa gọi Camp IV là “bãi rác kinh khủng nhất”. Một số thi thể thậm chí thành điểm mốc. “Green Boots”, nghi là Tsewang Paljor (Ấn Độ, mất năm 1996), nằm co ro bên lối đi. Khu vực gần ông được gọi là “hang Green Boots”.
“Sleeping Beauty” Francys Arsentiev, người Mỹ chinh phục Everest không cần oxy, cũng gặp bi kịch. Cô và chồng qua đời khi xuống núi. Năm 2007, thi thể cô được phủ cờ Mỹ và di dời. Những câu chuyện này tô đậm sự nghiệt ngã của Everest.
Everest – giấc mơ chết chóc
Dù nguy hiểm, Everest vẫn lôi cuốn hàng nghìn người mỗi năm. Đỉnh núi, tên Tây Tạng là Chomolungma, thuộc dãy Himalaya, cao 8.848,86 m theo đo đạc mới. Trận động đất Nepal năm 2015 khiến Everest thấp đi 2,4 cm và lệch 3 cm về tây nam. Gần đây, Fay Manners và Michelle Dvorak mắc kẹt 80 giờ ở độ cao 6.000 m tại Ấn Độ. Họ may mắn sống sót sau ba ngày chờ cứu hộ.
Everest là biểu tượng của khát vọng, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh. Nhiều người bỏ mạng, trở thành phần của Thung lũng Cầu Vồng. Chinh phục đỉnh cao đòi hỏi cả sức bền và vận may.
Theo: Tin 360
