Tối 25/10, trận tranh đai hạng nặng UFC 321 tại UAE kết thúc không kết quả sau pha móc mắt vô ý giữa Ciryl Gane và Tom Aspinall.
- Cảnh sát lạm dụng mạng nội bộ Singapore
- “Sứa bóng ma” của Trung Quốc: Robot trong suốt do thám đại dương
- Cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha, mẹ không có lương hưu
Trận tranh đai kết thúc trong hỗn loạn tại Etihad Arena
Tối 25/10, sàn đấu UFC tại nhà thi đấu Etihad, UAE chứng kiến kết thúc chưa từng có. Ciryl Gane vô tình chọc vào mắt phải của Tom Aspinall ở phút 4:35 hiệp một, khiến đối thủ không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài Jason Herzog buộc dừng trận đấu sau khi Aspinall không thể nhìn thấy gì, dù được cho 5 phút hồi phục.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một trận tranh đai hạng nặng UFC bị hủy ngay trên sàn đấu do lỗi vô ý. Sự cố khiến hàng nghìn khán giả tại Etihad la ó, trong khi người hâm mộ toàn cầu bày tỏ tiếc nuối khi trận đấu tâm điểm không có kết quả.
Phản ứng trái chiều từ võ sĩ và người hâm mộ

Tom Aspinall chia sẻ trong phỏng vấn sau trận: “Tôi đâu phải người gây ra lỗi. Tôi còn chẳng nhìn thấy gì.” Võ sĩ người Anh tỏ rõ sự bức xúc, cho rằng kết thúc như vậy “thật vớ vẩn”.
Phía Ciryl Gane cũng tỏ ra thất vọng: “Tôi rất tiếc cho khán giả và cho chính mình. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ và không mong kết thúc như vậy.”
Trước khi xảy ra sự cố, Gane – bị đánh giá thấp hơn – lại chiếm ưu thế. Anh khiến Aspinall đổ máu mũi bằng những cú đấm chính xác, thể hiện tốc độ đáng gờm. Tuy nhiên, khán giả đã không có cơ hội chứng kiến màn đối đầu dài hơi giữa hai tay đấm hàng đầu thế giới.
Theo: VnExpress
