Vị hiệu trưởng 75 tuổi của Đại học Bắc Kinh kết hôn với một phụ nữ trẻ, bị lừa mất toàn bộ gia sản thừa kế và chết vì tức giận.

Giang Mạnh Lâm, cựu hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, là nhân vật lớn của giáo dục Trung Quốc thế kỷ XX. Ở tuổi 75, ông bước vào cuộc hôn nhân muộn với một phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi. Cuộc hôn nhân tưởng như mang lại bình yên lại dẫn đến tranh chấp tài sản, kiện tụng và kết thúc bằng cái chết cô độc của ông.

Nhà giáo dục hàng đầu của Trung Quốc hiện đại

Tưởng Mạnh Lâm, người từng là một nhân vật kiệt xuất dẫn đầu các xu hướng học thuật, đã lạc lối trong những rắc rối tình ái ở những năm cuối đời. (Ảnh: Aboluowang)

Giang Mạnh Lâm sinh năm 1886 tại Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông sớm sang Mỹ du học, lấy bằng cử nhân tại Đại học California và bằng tiến sĩ tại Đại học Columbia. Trở về Trung Quốc, ông nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ.

Năm 1919, Giang Mạnh Lâm vào làm việc tại Đại học Bắc Kinh và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Đến năm 1930, ông chính thức giữ cương vị hiệu trưởng. Trong thời gian này, ông thúc đẩy cải cách giáo dục đại học, mở rộng tư duy học thuật, mời nhiều học giả danh tiếng giảng dạy. Đại học Bắc Kinh dưới sự dẫn dắt của ông trở thành trung tâm trí thức năng động hàng đầu Trung Quốc.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Giang Mạnh Lâm lại không trọn vẹn. Sau khi ly hôn với người vợ đầu, ông tái hôn với bà Tào Tăng Cô. Hai người chung sống nhiều năm cho đến khi bà qua đời năm 1958. Khi đó, Giang Mạnh Lâm đã ngoài 70 tuổi và chuyển đến Đài Loan sinh sống.

Sự cô đơn của tuổi già khiến ông dễ rung động trước một mối quan hệ mới. Khoảng năm 1960, trong một buổi tiệc tại Đài Bắc, ông quen biết Hứa Hiến Lệ, một phụ nữ trẻ, thanh lịch và khéo léo giao tiếp. Bà tự giới thiệu có xuất thân danh giá và gây ấn tượng mạnh với vị học giả cao tuổi.

Những cảnh báo bị bỏ ngoài tai

Tất cả người thân và bạn bè của Jiang Menglin (người đầu tiên từ trái sang) đều phản đối cuộc hôn nhân này. (Ảnh: Aboluowang)

Sau khi quen biết, Giang Mạnh Lâm nhanh chóng dành nhiều tình cảm cho Hứa Hiến Lệ, thường xuyên thư từ và coi bà là chỗ dựa tinh thần cuối đời. Tuy nhiên, ngay từ đầu mối quan hệ, bà thường xuyên đề cập đến tiền bạc, trang sức và chi tiêu cá nhân.

Bạn bè và người thân của ông sớm nhận thấy dấu hiệu bất thường. Hồ Thích, Trần Thành cùng nhiều người khác đã trực tiếp khuyên can. Hồ Thích thậm chí viết thư thẳng thắn cảnh báo rằng Hứa Hiến Lệ chỉ nhắm đến tài sản. Phu nhân Tống Mỹ Linh cũng bày tỏ quan điểm phản đối quyết liệt. Dù vậy, Giang Mạnh Lâm vẫn tin rằng mình tìm được tình yêu chân thành.

Cuộc hôn nhân gây tranh cãi

Bất chấp sự phản đối của con cái và bạn bè, Giang Mạnh Lâm quyết định kết hôn ở tuổi 75. Tháng 7 năm 1961, lễ cưới được tổ chức kín đáo tại Đài Bắc, chỉ có một số ít người tham dự. Con cái ông công khai phản đối trên báo chí, nêu lại những bê bối hôn nhân trước đó của Hứa Hiến Lệ, nhưng ông gạt bỏ tất cả.

Sau hôn nhân, quyền kiểm soát tài chính của Giang Mạnh Lâm dần rơi vào tay vợ. Ông giao cổ phiếu, tiền tiết kiệm và đặt cọc mua nhà cho bà quản lý. Không lâu sau, ông gần như không còn quyền sử dụng tài sản của chính mình, phải dè sẻn từng khoản chi tiêu nhỏ.

Tài sản biến mất và cuộc chiến pháp lý

Cuối năm 1962, Giang Mạnh Lâm nhập viện sau một tai nạn ngã. Trong thời gian ông điều trị, Hứa Hiến Lệ đã âm thầm chuyển nhượng bất động sản, cổ phiếu và các hợp đồng bảo hiểm. Khi xuất viện, ông phát hiện nhà cửa trống rỗng và vợ đã rời đi.

Giang Mạnh Lâm thuê luật sư khởi kiện, nhưng bị vợ kiện ngược với cáo buộc gian lận hôn nhân. Sau nhiều tháng tranh chấp, tòa án chấp thuận ly hôn và yêu cầu ông trả một khoản cấp dưỡng lớn, khiến phần tài sản còn lại gần như cạn kiệt.

Sau ly hôn, Giang Mạnh Lâm sống trong điều kiện khó khăn, phải nhờ sự giúp đỡ của học trò và bạn bè cũ. Sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Tháng 6 năm 1964, ông qua đời vì ung thư gan tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, hưởng thọ 78 tuổi.

Trước khi mất, ông để lại câu nói ngắn ngủi đầy cay đắng rằng ông đáng phải chịu kết cục này. Cuộc đời Giang Mạnh Lâm trở thành sự đối lập rõ rệt giữa vinh quang học thuật và bi kịch cá nhân, để lại bài học đau lòng về sự mong manh của tình cảm và tiền bạc ở tuổi xế chiều.

Theo: Aboluowang