Venezuela – Bộ Thông tin Venezuela công bố số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp tại nước này đã tăng lên hơn 3.300 người, trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương hoặc mất nhà cửa.
- Hàn Quốc công bố kế hoạch nghìn tỷ USD để trở thành cường quốc AI
- Hải Phòng đối thoại dân khiếu nại đất, hứa giải quyết đúng luật
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
Theo số liệu công bố hôm 05/7, số người chết đã tăng lên 3.342 người, số người bị thương tăng lên 16.470 người và số người mất nhà cửa tăng lên 17.345 người, sau khi hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ tấn công Venezuela ngày 24/6, trong đó bang La Guaira chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Con số thương vong tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát vẫn đang được triển khai hơn 10 ngày sau thảm họa.
Hai trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã gây thiệt hại nặng nề nhất tại bang La Guaira, nơi một số dự án nhà ở xã hội bị san phẳng hoàn toàn. Giới chức Venezuela cho biết khoảng 80% số tòa nhà bị sập được xác định là do các đơn vị tư nhân phát triển.
Chính phủ Venezuela không công bố số người còn mất tích, nhưng theo các nguồn tin độc lập, con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người. Nhiều người được cho là vẫn mắc kẹt trong các đống đổ nát, trong khi cơ hội sống sót được đánh giá rất thấp khi đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra.
Cùng ngày công bố số liệu thương vong mới, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez bảo vệ cách thức ứng phó của chính phủ trước các trận động đất. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sự bất bình của người dân ngày càng gia tăng, khi nhiều người cho rằng phản ứng của chính quyền đối với thảm họa đã chậm trễ và không đầy đủ.
Bà Rodriguez cho biết đã triển khai lực lượng an ninh ngay sau khi các trận động đất xảy ra, đồng thời thông báo thành lập một đơn vị quân sự mới nhằm hỗ trợ công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp và thảm họa. Tuy nhiên, cho đến thời điểm công bố số liệu mới nhất, số người chết, bị thương và mất nhà cửa vẫn tiếp tục tăng, cho thấy khoảng cách giữa tuyên bố của chính quyền và diễn biến thực tế trên hiện trường.
Nguyễn Nhàn (Tổng hợp)
