Vợ sống sót sau bạo hành tàn khốc trên biển Florida

Một phụ nữ tại Florida đã dũng cảm sống sót sau khi bị chồng hành hung dã man, bỏ rơi giữa biển cách bờ 57 km, rồi trở về tố cáo.

Vụ bạo hành kinh hoàng giữa đại dương

Sáng 20/7, Douglas Naeher, 60 tuổi, cùng vợ ra khơi gần Bean Point, Florida, cách bờ 57 km để câu cá. Người vợ nhận thấy chồng cư xử lạ, ít nói và dễ nổi nóng. Khi dây câu bị đứt, Douglas trở nên giận dữ. Để tránh xung đột, người vợ nhảy xuống biển, bám phao và giữ dây thừng buộc vào thuyền. Bất ngờ, Douglas tháo dây, lái tàu bỏ đi mà không nói lời nào.

Thấy một tàu khác đến gần, Douglas quay lại, kéo vợ lên thuyền rồi đánh đập tàn bạo. Người vợ bất tỉnh nhiều lần nhưng cố giả chết để chồng dừng tay. Khi tàu lạ tiến sát, Douglas bỏ vợ lại, tăng tốc chạy trốn. Người vợ kiên cường móc chân vào thang dây, bị kéo lê một đoạn trước khi trèo lên thuyền.

Vợ sống sót kiên cường tìm đường thoát thân

Bị chồng tiếp tục hành hung và ném xuống biển lần nữa, người vợ vẫn bám được dây thừng, buộc chặt vào mắt cá chân. Douglas lái tàu vào bờ, không hay biết vợ vẫn bị kéo theo, máu me đầy người. Tới bờ, người vợ lết lên đất liền, trốn khỏi chồng và chạy đến Sở Cảnh sát Holmes Beach để tố cáo. Bà được đưa đến bệnh viện với chấn thương nặng ở đầu, gồm sưng tấy, bầm tím, chấn động não và mí mắt sưng to.

Hệ quả pháp lý cho hành vi tàn ác

Ngày 25/7, Douglas Naeher bị bắt với cáo buộc cố ý giết người cấp độ một, một tội danh nghiêm trọng ở Florida. Tội này có thể bị phạt tù chung thân không ân xá hoặc tử hình, do hành vi có chủ ý và được lên kế hoạch. Douglas không nhận tội, bị từ chối bảo lãnh và đang bị giam tại Nhà tù Quận Manatee. Ngày xét xử chưa được công bố. Vụ việc cho thấy ý chí mạnh mẽ của nạn nhân trong việc sống sót và đòi công lý trước bạo lực gia đình.

Theo: Tin 360