Một vụ hỏa hoạn lớn tại Khu Hung Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông khiến 44 người chết, 279 mất liên lạc, chính quyền bị chỉ trích.
- Hội CĐV Thái Lan tuyên bố tẩy chay SEA Games 33
- Tài khoản ngân hàng dư dưới 500.000 đồng bị thu phí: Những việc cần làm ngay
- Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Khoa học trẻ thế giới 2025
Diễn biến vụ cháy và nỗ lực cứu hộ
Chiều 26/11/2025, lửa bùng phát từ giàn giáo và lưới nylon bên ngoài Tòa nhà Wong Chong, lan sang các tòa Hong Thai, Hong Sung. Chỉ 40 phút sau, đám cháy leo lên cấp độ 4, đạt cấp độ 5 lúc 18:22. Video cho thấy bảy tòa nhà cháy như đuốc, lửa bùng từ mái cao hơn 100 mét, khói đen phủ nửa bầu trời, vật thể rơi liên tục. Xe cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát có mặt, nhân viên cứu hộ đẩy người bị thương đến bệnh viện, trong khi cư dân tìm kiếm người thân.
Một phụ nữ khóc nói: “Cả gia đình tôi bên trong, tôi không gọi điện được.” Một cụ bà chất vấn: “Tại sao chỉ có một vòi rồng để dập lửa hàng giờ?” Nhiều cư dân bức xúc vì cứu hộ chậm, thiết bị thiếu, lửa lan không kiểm soát. Lính cứu hỏa thiệt mạng là anh Hoài Ho, 37 tuổi, phục vụ 9 năm, một sĩ quan bị thương chân, một lính kiệt sức. Đây là vụ cháy cấp 5 thứ hai kể từ khi Hồng Kông được trao trả năm 1997.
Nguyên nhân và sơ suất quản lý
Ngọn lửa bắt đầu từ giàn giáo tre và lưới nylon dễ cháy, gió mạnh làm lan nhanh. Khu Hung Fuk Court gồm tám tòa nhà 31 tầng, gần 2.000 căn hộ, với 36,6% cư dân cao tuổi, khiến sơ tán khó khăn. Cửa sổ bị bịt bọt xốp chống bụi, chuông báo cháy không hoạt động, cư dân chỉ dựa vào khứu giác và tiếng hét. Công nhân hút thuốc trên giàn giáo được ghi hình, phản ánh sơ suất từ các bộ phận quản lý Hồng Kông. Lưới chống cháy không được sử dụng, giàn giáo tre dễ cháy, hệ thống cứu hỏa và thiết bị thiếu, tạo ra thảm họa khủng khiếp.
Tính đến sáng 27/11, ít nhất 44 người chết, 62 người nhập viện, 17 nguy kịch, 279 mất liên lạc. Ba người đàn ông bị điều tra liên quan vụ cháy. Cư dân và chuyên gia chỉ trích chính quyền Hồng Kông quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm, phản ứng cứu hỏa chậm trễ. Vụ cháy trở thành đỉnh điểm 28 năm quản trị bất lực, xóa niềm tin cuối cùng của người dân vào lãnh đạo.
Theo: ChinaObserver
