Bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc bị cắm dao vào đầu, vẫn bình tĩnh đi bộ đến bệnh viện

Một bé gái 3 tuổi tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi vẫn điềm tĩnh đến bệnh viện cùng mẹ, dù trên đầu đang cắm một con dao. Hiện bé đã được phẫu thuật và không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc bất ngờ khiến dư luận rúng động

Vào khoảng 23h ngày 15/8 tại quận Đông Xuyên, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), một tai nạn hy hữu đã xảy ra trong lúc một phụ nữ thay ga giường. Trong quá trình kéo ga, con dao thái trái cây để bên cạnh giường vô tình rơi xuống, đâm trúng đầu con gái 3 tuổi đang chơi gần đó.

Điều gây bất ngờ là bé gái dù bị thương nhưng không hề la hét hay quấy khóc. Người mẹ sau khi không thể tự rút con dao đã nắm tay con và đưa bé đi bộ tới Bệnh viện Nhân dân quận Đông Xuyên. Đoạn video ghi lại cảnh bé gái bình tĩnh đến bệnh viện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật để lấy con dao ra. May mắn, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên bé vẫn phải được theo dõi để phòng ngừa biến chứng nhiễm trùng nội sọ.

Ý kiến từ bác sĩ và lời cảnh báo y khoa

Ngày 17/8, nhân viên khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân quận Đông Xuyên xác nhận bé gái nhập viện tối 15/8 hiện đang phục hồi tốt, không còn trong tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ cho biết lưỡi dao đã cắm vào xương sọ vài cm. Do xương trẻ em mềm nên dễ bị xuyên thủng, song nếu không quá sâu thì ít nguy hiểm hơn so với người trưởng thành.

Một chuyên gia y tế cũng nhận định, việc bé gái giữ bình tĩnh là điều hiếm thấy. Nếu trong lúc đó người mẹ cố gắng rút dao ra, nguy cơ gây tổn thương nặng hơn cho não bộ sẽ rất lớn. Việc đưa bé đến bệnh viện mà không gọi cấp cứu 120 cũng là tình huống đáng chú ý, song chính hành động kiên nhẫn và không vội vàng đã góp phần giúp ca xử lý diễn ra thuận lợi.

Phản ứng từ cộng đồng mạng

Trên các diễn đàn Trung Quốc, vụ việc trở thành tâm điểm thảo luận. Nhiều người thán phục trước sự kiên cường của bé gái:

“Một đứa trẻ 3 tuổi mà bình tĩnh đến vậy thật quá kiên cường.”

“Nhìn cảnh tượng đã thấy rùng mình, nhưng bé lại không hề khóc.”

“Nếu cha mẹ bế con đi, dao có thể rung lắc và gây nguy hiểm hơn, để bé tự đi có lẽ là an toàn nhất.”

Cư dân mạng cũng khen ngợi sự bình tĩnh của cả mẹ và con trong tình huống nguy cấp, coi đây là một bài học thực tế trong xử lý tai nạn sinh hoạt.

Theo: Tri Thức VN