Nhiều cựu quân nhân Trung Quốc cùng hàng loạt người dân ở nhiều tỉnh thành bất ngờ mất tích, khiến dư luận bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng loạt nghi ngờ liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng lan rộng và gây phẫn nộ.
- Làm bạn với con tuổi dậy thì: Cách không bị “xa lánh”
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Cựu quân nhân trẻ tuổi liên tiếp biến mất, gia đình cầu cứu cộng đồng
Trong tháng 7 và 8 vừa qua, nhiều trường hợp cựu quân nhân Trung Quốc mất tích đã được cộng đồng mạng ghi nhận và lan truyền. Ngày 5/8, một blogger trên Douyin chia sẻ video kêu cứu của một người mẹ ở Hán Trung, Thiểm Tây, tìm con trai là Lưu Dận Kỳ – một cựu quân nhân 24 tuổi – mất tích sau chuyến tàu từ Quảng Tây. Đã hơn 26 ngày trôi qua, gia đình hoàn toàn mất liên lạc.
Không chỉ vậy, hàng loạt trường hợp khác như Vương Nghiên Siêu (24 tuổi, Thiểm Tây), Cận Thái Dương (22 tuổi, Hà Nam) và Lý Hồng Ba (29 tuổi, Quý Châu) cũng biến mất bí ẩn. Tất cả gia đình nạn nhân đều lên tiếng cầu xin cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Việc nhiều quân nhân trẻ từng phục vụ trong quân đội đột ngột mất liên lạc khiến nỗi lo lắng trong xã hội ngày càng dâng cao.
Nghi ngờ liên quan đến buôn bán nội tạng và phản ứng dữ dội của dư luận
Điểm chung đáng chú ý là phần lớn nạn nhân biến mất sau khi đến khu vực Quảng Tây. Điều này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về sự liên hệ giữa tình trạng mất tích và hoạt động mổ cướp nội tạng.
Theo một báo cáo trực tuyến, bốn bệnh viện ở Quảng Tây nằm trong nhóm có tỷ lệ hiến tạng cao nhất Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024. Sự trùng hợp này làm dấy lên tranh cãi lớn. Nhiều bình luận trên mạng thể hiện sự hoảng loạn: “Đến cả quân nhân cũng mất tích rồi sao?”, “Nếu biến mất ở Quảng Tây thì gần như không còn hy vọng”.
Ngoài cựu quân nhân, nhiều người dân thường – trong đó có cả trẻ em – cũng mất tích. Những video cầu cứu đầy nước mắt xuất hiện ngày càng nhiều, phơi bày sự tuyệt vọng của hàng loạt gia đình.
Chính quyền bị nghi ngờ che giấu, lo ngại tội ác mổ cướp nội tạng lan rộng
Nhiều đoạn hội thoại được cho là của cảnh sát Trung Quốc rò rỉ trên mạng tiết lộ, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an “cho qua” khi gặp xe khả nghi. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng chính quyền đang cố tình che giấu.
Trong khi đó, nhà chức trách lại đẩy mạnh các chương trình đào tạo điều phối viên hiến tạng. Số lượng điều phối viên được huấn luyện ngày càng nhiều, đặc biệt ở các tỉnh có tỷ lệ hiến tạng cao. Sự trùng hợp giữa chiến dịch thúc đẩy hiến tạng và làn sóng người mất tích khiến dư luận phẫn nộ.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng cảnh báo: việc Trung Quốc mở rộng trung tâm ghép tạng, đặc biệt ở Tân Cương, có thể là dấu hiệu hợp thức hóa hoạt động thu hoạch tạng từ tù nhân và dân thường. Dư luận quốc tế kêu gọi điều tra minh bạch để làm rõ sự thật.
Theo: Tri Thức VN
