Tranh cãi vụ du khách Trung Quốc trả 220 triệu đồng để được giải cứu

Một nữ du khách Trung Quốc bị tai nạn trên núi tuyết Tứ Xuyên phải chi 60.000 nhân dân tệ (hơn 220 triệu đồng) cho nhóm dân địa phương tham gia giải cứu. Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc chia rẽ, người cho là hợp lý, kẻ lại lên án “chặt chém”.

Hành trình giải cứu 12 giờ gian nan

Ngày 5/8, khi leo núi cao trên 4.000 m, nữ du khách họ Tiêu bị đá rơi trúng, gãy xương đùi và dập nát ngón chân. Không thể di chuyển và mất sóng điện thoại, nhóm đi cùng buộc phải nhờ người dân bản địa hỗ trợ qua bộ đàm.

Sau khi thỏa thuận, 6 người dân nhận lời cứu hộ với mức 10.000 nhân dân tệ mỗi người. Do địa hình hiểm trở, thêm 4 người nữa được huy động, tổng cộng 10 người tham gia, nhưng chi phí giữ nguyên 60.000 nhân dân tệ.

Trong 12 giờ liên tục, họ khiêng nạn nhân qua đường dốc, sạt lở, thậm chí lấy thân mình che chắn trước đá rơi. Cuối cùng, cô Tiêu được đưa xuống đồng cỏ Géxī, rồi bàn giao cho lực lượng chức năng để chuyển viện.

Du khách đồng ý, dư luận trái chiều

Sau khi bình phục, cô Tiêu cho rằng mức chi phí “xứng đáng” và bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng giá này hợp lý so với dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp – vốn tính khoảng 500 nhân dân tệ/giờ/người.

Ngược lại, không ít ý kiến chỉ trích việc thỏa thuận giá trong tình huống sinh tử, coi đó là “trục lợi”. Nhiều người cũng trách nữ du khách thiếu chuẩn bị, không mang thiết bị liên lạc vệ tinh hay bảo hiểm cứu hộ, khiến bản thân và người khác gặp rủi ro.

Bài học an toàn du lịch mạo hiểm

Sự cố ở Tứ Xuyên gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn du lịch mạo hiểm. Các chuyên gia khuyến nghị du khách cần chuẩn bị đầy đủ bảo hiểm, trang thiết bị liên lạc và kiến thức ứng phó khẩn cấp. Đồng thời, cần trân trọng công sức và rủi ro mà lực lượng cứu hộ phải đối mặt trong những tình huống sinh tử.

Theo: Vietnamnet