Trận động đất mạnh 6 độ richter tại miền Đông Afghanistan đêm 31-8 đã khiến gần 4.000 người thương vong. Nhiều ngôi làng bị san phẳng, chính quyền Taliban kêu gọi quốc tế khẩn cấp hỗ trợ.
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
- Hà Nội thay đổi lịch cấm đường ngày 1/9, 2/9 phục vụ Đại lễ A80
- Việt kiều tặng vaccine làm quà khi về nước
Số thương vong tăng nhanh, nhiều khu vực bị cô lập
Theo Reuters, tính đến chiều 1-9, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người và làm ít nhất 3.000 người bị thương. Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, xác nhận 812 người đã thiệt mạng tại hai tỉnh Kunar và Nangarhar.
Đài RTA của Afghanistan cho biết riêng tại huyện Darai Nur (tỉnh Nangarhar), ít nhất 9 người, trong đó có trẻ em, đã tử vong. Trong khi đó, tại tỉnh Laghman, 58 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì nhiều ngôi làng nằm sâu trong thung lũng hẻo lánh, đường sá bị chia cắt, sóng di động mất hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà xây bằng đất sét đã sụp đổ, chôn vùi cả gia đình dưới đống đổ nát.
“Cả ngôi làng đã bị san phẳng”
Bà Thamindri de Silva, Giám đốc quốc gia của tổ chức World Vision Afghanistan, nhận định thung lũng Mazar (huyện Nurgal, tỉnh Kunar) có thể là tâm chấn. Nơi đây có một ngôi làng bị “xóa sổ hoàn toàn”.
“Trẻ em mắc kẹt dưới đống đổ nát. Người già dưới đống đổ nát. Thanh niên cũng dưới đống đổ nát” – một nhân chứng tuyệt vọng kể lại. Người này tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng đưa lực lượng đến để cứu sống những người còn bị vùi lấp.

Chính quyền Taliban huy động toàn bộ lực lượng
Taliban cho biết đã triển khai toàn bộ quân đội và lực lượng cứu hộ đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ưu tiên hàng đầu là cứu nạn, đồng thời cung cấp lương thực, thuốc men và đảm bảo an ninh.
Ông Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự hỗ trợ quốc tế vì rất nhiều người đã mất đi gia đình và nhà cửa”.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan (ARCS) đã cử các đội y tế đến hiện trường, song nguồn lực trong nước quá hạn chế trước mức độ thảm họa.

Quốc tế gửi lời chia buồn và hứa viện trợ
Ngay sau thảm kịch, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan:
- Iran tuyên bố sẵn sàng gửi vật tư y tế và cứu trợ nhân đạo.
- Ấn Độ cam kết hỗ trợ Afghanistan trong giai đoạn khó khăn.
- Liên Hợp Quốc triển khai các nhóm cứu trợ khẩn cấp và bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân.
- Trung Quốc khẳng định sẽ cung cấp viện trợ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
Thảm kịch nhân đạo cần cứu trợ khẩn cấp

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo thời gian là yếu tố quyết định khi hàng trăm người vẫn bị vùi lấp. Trong bối cảnh hạ tầng yếu kém và điều kiện địa hình hiểm trở, nỗi lo về con số thương vong tiếp tục tăng cao.
“Đây là một trong những vùng nghèo nhất, hẻo lánh nhất Afghanistan. Mỗi giờ trôi qua, hy vọng cứu thêm người sống sót lại giảm đi” – bà Silva nhấn mạnh.
Bài viết này không chỉ phản ánh mức độ tàn phá khủng khiếp của trận động đất, mà còn gióng lên hồi chuông kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cứu trợ người dân Afghanistan.
Theo: Pháp Luật
