Usain Bolt thú nhận khó thở khi leo cầu thang ở tuổi 39

Usain Bolt, huyền thoại điền kinh, tiết lộ thể lực suy giảm ở tuổi 39, chỉ leo cầu thang cũng hụt hơi, dù kỷ lục thế giới vẫn bất bại.

Usain Bolt tái hiện điệu mừng huyền thoại tại Tokyo

Tại giải điền kinh thế giới ở Tokyo ngày 14/9/2025, Usain Bolt khiến 60.000 khán giả Nhật Bản phấn khích với điệu mừng kiểu tia chớp. Kỷ lục 100m 9,58 giây và 200m 19,19 giây của anh vẫn là cột mốc bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Bolt thừa nhận thể lực không còn như trước. Chấn thương dây chằng mắt cá năm ngoái khiến anh khó duy trì phong độ. “Tôi không còn chạy nữa, chỉ tập gym nhẹ nhàng”, Bolt chia sẻ. Anh thú nhận chỉ leo cầu thang cũng đủ khiến mình hụt hơi. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn so với thời kỳ đỉnh cao.

Usain Bolt đánh giá thế hệ VĐV hiện tại

Khi nói về lớp VĐV mới, Bolt cho rằng tài năng thiên bẩm khó thay thế. Oblique Seville, 24 tuổi, giành huy chương vàng 100m với 9,77 giây tại Tokyo. Dù ấn tượng, thành tích này vẫn kém xa kỷ lục của Bolt. Anh nhận xét công nghệ giày hay mặt đường mới không thể vượt qua năng lực tự nhiên. “Thế hệ chúng tôi đơn giản vượt trội”, Bolt khẳng định. Những đối thủ cũ như Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell hay Justin Gatlin từng đạt dưới 9,75 giây. Trong khi đó, Seville là người đầu tiên sau một thập kỷ gần chạm cột mốc này.

Ngoài đường chạy, Bolt dành thời gian cho gia đình và các con: Olympia Lightning (5 tuổi) và cặp song sinh Saint Leo, Thunder (4 tuổi). Anh thường đưa con đi học, xem phim hoặc tập luyện nhẹ. “Chiều tôi chơi với bọn trẻ, nhưng khi chúng làm phiền, tôi tìm chỗ trốn”, Bolt cười. Anh thích chơi xếp hình để thư giãn. Bolt dự định đưa các con đến Bắc Kinh năm 2027, nơi anh giành hat-trick huy chương vàng Olympic 2008. “Tôi muốn chúng thấy nơi cha bắt đầu huyền thoại”, anh chia sẻ đầy tự hào.

Theo: VnExpress