Tại lễ tốt nghiệp ngày 19/9 ở TP HCM, cụ ông 91 tuổi Trần Công Hiệp dùng điện thoại nút bấm chụp cháu gái, hình ảnh nhanh chóng gây “bão mạng”
- iPhone 17 chính thức đến tay người dùng Việt Nam
- Lao động sang Đức học nghề được trợ cấp tới 46,5 triệu đồng/tháng
- Bão Ragasa mạnh cấp 13, hướng vịnh Bắc Bộ
Tấm ảnh mờ nhưng tình cảm rõ ràng
Khoảnh khắc do sinh viên ghi lại cho thấy cụ ông tập trung đưa chiếc điện thoại “cục gạch” lên chụp cháu gái Phạm Thanh Ngân, bất chấp xung quanh có hàng loạt máy ảnh hiện đại. Bức ảnh chất lượng thấp nhưng lan tỏa cảm xúc lớn, chỉ sau 24 giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ cùng lời khen “ý nghĩa, tuyệt vời, đáng lan tỏa”.
Ngân cho biết ông ngoại luôn kỹ tính nhưng tình cảm, quyết đi cùng gia đình dự lễ tốt nghiệp, dù phải di chuyển hơn một giờ bằng xe máy. “Ảnh ngoại chụp mờ vì tay run, nhưng là kỷ niệm đẹp nhất mà em có được”, Ngân xúc động nói.
Thầy Hồ Lê Hoàng Vũ – Trưởng khoa Công nghệ truyền thông, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II – cho rằng bức ảnh tuy không hoàn hảo về kỹ thuật nhưng lại mang giá trị cảm xúc sâu sắc, là minh chứng rằng sức mạnh của hình ảnh đến từ tình yêu thương hơn bất kỳ thiết bị nào.
Theo: Người Lao Động
