Ghép tạm tay đứt lìa vào chân giúp cô gái mang song thai giữ trọn thiên chức làm mẹ

Một cô gái gần 20 tuổi mang song thai 23 tuần bị tai nạn lao động đứt lìa bàn tay. Ngày 23/9 các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã ghép tạm bàn tay vào chân, mở cơ hội nối lại để cô có thể chăm con sau này.

Quyết định táo bạo của bác sĩ để bảo toàn cơ hội nối tay

Ngày 23/9, TS.BS Lê Ngọc Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) – cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử trí một ca tai nạn nghiêm trọng.
Bệnh nhân là L.N.P. (gần 20 tuổi), mang song thai 23 tuần tuổi. Trong lúc làm việc tại nhà máy, cô không may bị máy móc cuốn, gây dập nát phần dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải.
Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế ở Thuận An, bệnh nhân nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Lúc nhập viện, sản phụ không rơi vào tình trạng sốc nhưng vết thương rất nặng.

“Bảo quản” bàn tay ở chân để chờ ngày ghép lại

Trước tình huống hi hữu, ê-kíp phẫu thuật đã hội chẩn liên viện với nhiều chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Sản, Chấn thương chỉnh hình, Huyết học và Gây mê hồi sức.
“Cô gái chưa tròn 20 tuổi, lại đang mang song thai. Ưu tiên hàng đầu là giữ an toàn cho mẹ và thai nhi, nhưng mong ước của cô là có thể giữ được bàn tay. Vì vậy, chúng tôi quyết định ghép tạm bàn tay vào chân để chờ cơ hội nối lại. Giải pháp này giúp tăng cơ hội để cô gái có thể chăm sóc con bằng chính đôi tay của mình”, bác sĩ Võ Thái Trung, khoa Chấn thương chỉnh hình, chia sẻ.

Hình ảnh bàn tay được ghép tạm vào chân. (Ảnh: Dân Trí)

Ca mổ bắt đầu từ 17h và kéo dài đến 3h sáng hôm sau. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ cùng song thai ổn định, bàn tay được ghép tạm vào vùng chân cũng trong tình trạng tốt.
Theo dự kiến, khi thai phát triển đến trên 32 tuần tuổi, bác sĩ sẽ xem xét tiến hành ca phẫu thuật nối lại bàn tay.
“Trong ca bệnh này, sức mạnh tập thể là yếu tố vô cùng quý giá, giúp vừa bảo toàn tính mạng mẹ con, vừa giữ hy vọng cho bệnh nhân”, các bác sĩ nhấn mạnh.

Theo: Dân Trí