Tìm thấy cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày lạc trong rừng Lâm Đồng

Trưa 23/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh, 78 tuổi sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu Lâm Đồng, giữa thời tiết mưa gió kéo dài.

Hành trình tìm kiếm cụ ông mất tích giữa rừng sâu

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, khoảng 12h trưa 23/9, các lực lượng bảo vệ rừng phối hợp cùng công an và dân quân xã Nam Hà đã tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh. Ông được xác định mất tích từ ngày 17/9, khi đi hái nấm trong rừng rồi không trở về nhà. Vị trí tìm thấy cụ thuộc tiểu khu 241B, cách bìa rừng khoảng 8km so với nơi để xe máy. Đây là kết quả sau nhiều ngày huy động nhân lực, phương tiện và sự hỗ trợ của người dân.

Trong quá trình tìm kiếm, gần 100 người được huy động và chia thành nhiều nhóm để rà soát các hướng trong khu vực rừng. Thời tiết mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều trở ngại. Các lực lượng phải vượt suối, băng rừng trong điều kiện nguy hiểm và vất vả. Với sự kiên trì và nỗ lực, công tác cứu hộ cuối cùng cũng mang lại kết quả mong đợi.

Khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của cụ ông 78 tuổi

Khi được tìm thấy, sức khỏe ông suy giảm rõ rệt sau nhiều ngày chịu đói rét trong rừng sâu. Tay chân cụ ông nhợt nhạt do ảnh hưởng của mưa lạnh kéo dài và thiếu ăn. Dù vậy, nhờ ăn được một ít ngô luộc, ông vẫn duy trì sự sống. Ban quản lý nhận định đây là kỳ tích và minh chứng cho ý chí sinh tồn đáng khâm phục.

Ông R Ông Ha Hoanh
Bàn tay nhợt nhạt vì lạnh của ông Hoanh sau 6 ngày bị lạc giữa rừng mưa dầm. (Ảnh: Tin Tức)

Ngay sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đã đưa cụ ra khỏi rừng theo đường mòn gần nhất. Cụ ông được đưa về Trạm y tế xã Phi Tô để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sau khi ổn định, cụ Hoanh sẽ trở về nhà tại phường Langbiang, TP Đà Lạt. Gia đình cùng người dân địa phương đều vỡ òa hạnh phúc khi đón cụ trở về sau 6 ngày mất tích đầy nguy hiểm.

Theo: Tin Tức