Một phụ nữ 75 tuổi tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) bị cảnh sát bắt giữ vì giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ. Sự việc chỉ bị phát hiện sau cái chết của chồng bà, khiến dư luận Nhật Bản chấn động.
- Doanh nghiệp tài chính làm chuyển đổi số: Rào cản không phải chi phí – Khai Mở
- Bão Bualoi tàn phá Bắc Trung Bộ – Khai Mở
- Phát hiện hàng chục nghìn bánh trung thu vi phạm an toàn
Thi thể con gái được giấu trong tủ đông suốt hai thập kỷ
Theo Japan Today, ngày 23/9, cảnh sát tỉnh Ibaraki (Đông Bắc Tokyo) đã bắt giữ bà Keiko Mori (75 tuổi) với cáo buộc bỏ mặc và cất giấu thi thể con gái ngay tại nhà.
Trong quá trình điều tra, bà Mori cùng một người thân đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận hành vi. Bà khai con gái sinh năm 1975, qua đời cách đây khoảng 20 năm. Do mùi tử thi bốc lên nồng nặc, bà đã mua một chiếc tủ đông để cất giữ thi thể.
Khi tiến hành khám xét ngôi nhà ở thị trấn Ami, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng phân hủy nặng. Nạn nhân mặc áo phông và đồ lót, được đặt trong tư thế ngồi thẳng, thân trên nghiêng về phía trước, phủ chăn và có dấu vết của chất khử mùi.
Bí mật hé lộ sau cái chết của người chồng
Người phát ngôn cảnh sát cho biết, bà Mori sống một mình sau khi chồng qua đời cách đây không lâu. Chính trong tang lễ của chồng, người thân đến nhà và phát hiện dấu hiệu bất thường từ chiếc tủ đông, từ đó bí mật 20 năm bị vạch trần.
Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của người con gái cũng như làm rõ liệu bà Mori có liên quan trực tiếp đến cái chết này hay không.
Bà Mori hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Vụ việc gây rúng động dư luận Nhật Bản bởi tính chất nghiêm trọng và thời gian kéo dài bất thường.
Theo: Dân Trí
