Cá voi dài 10m dạt vào đảo Bé Lý Sơn giữa bão số 10, người dân chờ an táng theo nghi lễ cá Ông

Chiều 28/9, trong lúc bão số 10 gây sóng to gió lớn, người dân đảo Bé Lý Sơn, phát hiện xác một cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ gần danh thắng Hòn Đụn. Do thời tiết nguy hiểm, bà con dự kiến, chờ biển êm mới tổ chức lễ an táng cá Ông, theo tín ngưỡng truyền thống.

Phát hiện cá voi nặng hàng tấn dạt bờ giữa bão

Anh Đặng Sâm, người đầu tiên nhìn thấy xác cá. Anh cho biết phát hiện lúc khoảng 13 giờ cùng ngày khi sóng lớn liên tục ập vào bờ. Cá voi đã phân hủy nặng, nhiều khả năng, chết từ 5 ngày trước. Mặc dù trên thân còn vướng chặt “lưới ma”. Dựa vào chiều dài ước tính, ngư dân cho rằng nếu còn sống, cá có thể nặng khoảng 7 tấn.
Do gió mạnh và sóng lớn, từ bão số 10. Người dân chưa thể, di chuyển xác cá lên bờ cao. Chính quyền địa phương, đã cử lực lượng dân quân canh giữ khu vực, để tránh tình trạng hiếu kỳ, gây nguy hiểm.

Nghi thức an táng cá Ông – tín ngưỡng lâu đời của ngư dân miền Trung

Theo phong tục vùng biển Quảng Ngãi, cá voi – hay còn gọi là cá Ông. Loài cá này được xem là vị thần hộ mệnh của ngư dân. Khi cá Ông chết và dạt vào bờ, bà con thường tổ chức lễ tang trang trọng. Viêc làm này của ngư dân tiến hành, như đối với con người. Các thủ tục gồm khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Và cải táng sau 2-3 năm để đưa xương vào lăng thờ.
Nhiều ngư dân cho rằng việc cá Ông “vào làng” là điềm lành, mang theo lời cầu chúc cho mùa biển an toàn, tôm cá dồi dào. Chính quyền xã An Bình (đảo Bé) khẳng định, sẽ phối hợp cùng người dân tổ chức an táng ngay khi thời tiết thuận lợi.
Lý Sơn hiện còn lưu giữ hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Hai bộ xương này, từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận, thể hiện bề dày tín ngưỡng biển của địa phương.

Theo: Tuổi Trẻ