Sau cuộc nhậu kéo dài, Phạm Tuấn Đức bị người tình trách cách cư xử, dẫn đến xô xát và hành vi dùng dao chém anh trai cô gái, khiến nạn nhân bị thương nặng.
- Những tính cách của vợ khiến đàn ông sợ hãi
- Bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang sau 6 ngày siêu bão Bualoi đi qua
- Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm giả, nhái thương hiệu nổi tiếng tại chợ Hàn (Đà Nẵng)
Cơn say và hành động mất kiểm soát
Ngày 4/10, Công an tỉnh An Giang thông tin đã bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra tội giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức đến xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê từ tháng 3 và quen biết với cô gái 17 tuổi tên V. Hai người sống chung như vợ chồng.
Đêm 22/9, Đức tổ chức nhậu cùng người thân của V. Cuộc nhậu kéo dài tới sáng hôm sau. Khi vào phòng nghỉ, Đức bị V. trách không tôn trọng gia đình bạn gái. Trong cơn say, Đức đánh V. khiến cô tức giận, lấy dao ném xuống nền.
Khi anh T. – anh trai của V. – nghe tiếng em gái khóc và bước ra can thiệp, anh đã xô xát với Đức. Bất ngờ, Đức nhặt dao chém anh T. vào mặt, gây thương tích nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường.
Chiều cùng ngày, Đức đến Công an xã An Biên đầu thú. Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù đầu năm nay.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo: Dân Trí
