Bé gái 16 tuổi ở Ninh Bình bỏ nhà đi, nghi quen người lạ trên mạng


Sau một đêm thức trắng, vợ chồng chị Trịnh Thị Yến (xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) vẫn miệt mài tìm kiếm con gái Nguyễn Thị Xuân Mai (16 tuổi), người đã rời khỏi nhà từ sáng 4/10 và đến nay chưa có tung tích. Gia đình nghi ngờ con gái có thể đã quen người lạ qua mạng xã hội trước khi bỏ đi.

Cha mẹ thức trắng đêm tìm con, cầu mong con sớm trở về


Sáng 5/10, vợ chồng chị Yến tất tả tìm đến từng nhà dân ở khu vực ngã ba Cát Đằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để nhờ trích xuất camera, hy vọng tìm được hình ảnh con gái Nguyễn Thị Xuân Mai (sinh năm 2009).

Theo lời kể của gia đình, trước đó Xuân Mai rời nhà mà không nói với ai. Khi đi, cô bé mặc áo cộc tay màu đen, quần màu sữa và mang theo một túi bóng đỏ, có thể đựng quần áo cá nhân. “Suốt đêm qua, vợ chồng tôi không thể chợp mắt. Chỉ mong trời sáng để đi tìm hình ảnh con trước khi cháu bặt vô âm tín”, chị Yến chia sẻ.

Khoảng 6h30 sáng 4/10, chị Yến đi tập thể dục gần nhà như thường lệ. Hai tiếng sau, hàng xóm cho biết Xuân Mai có vay 500.000 đồng nhưng không nói rõ lý do. Cả ngày hôm đó, gia đình đi tìm khắp làng xóm, cánh đồng nhưng không thấy. Mọi cuộc gọi và tin nhắn gửi đi đều không được phản hồi.

Theo người bạn thân của Xuân Mai, sáng cùng ngày, cô bé được chở ra ngã ba Cát Đằng – cách nhà hơn 8km. Tại đây, em lên một ô tô đi về hướng Hà Nội. “Hôm qua điện thoại con còn đổ chuông, nhưng sáng nay đã tắt hẳn. Cả nhà lo lắng lắm”, chị Yến nói.

Nghi vấn quen người lạ trên mạng xã hội


Theo chia sẻ của người mẹ, Xuân Mai là cô bé hiền lành, chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Sau khi học xong cấp 2, em nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Thời gian gần đây, Xuân Mai không có biểu hiện bất thường, nhưng thỉnh thoảng lại hỏi mẹ: “Con có gì khác thường không?”. Câu hỏi ấy khiến chị Yến đến giờ vẫn day dứt.

Khoảng một tháng trước, Xuân Mai tiết lộ với mẹ rằng mình có quen một cô gái ở miền Nam qua mạng xã hội. Lo con nhẹ dạ cả tin, chị Yến nhiều lần khuyên ngăn và cảnh báo con về nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo. “Tôi sợ con nghĩ quẩn nên không cấm, chỉ dặn con đợi đến 18 tuổi rồi hãy tự lập. Ai ngờ…”, chị nói trong nước mắt.

Vợ chồng chị Yến mong con sớm đọc được những lời nhắn gửi này, chủ động liên hệ về nhà và tránh bị kẻ xấu lợi dụng. “Chúng tôi chỉ mong con bình an, đừng nghe theo những lời dụ dỗ. Mỗi giờ trôi qua, nỗi bất an càng lớn dần”, chị nói.

Đại diện Công an xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã tiếp nhận trình báo từ gia đình về việc bé Nguyễn Thị Xuân Mai rời khỏi nhà. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác định đây là trường hợp mất tích, do cô bé 16 tuổi được bạn chở ra ngã ba Cát Đằng rồi lên ô tô đi Hà Nội.

“Chúng tôi đang phối hợp cùng gia đình, thu thập thông tin và rà soát qua nhiều kênh để sớm tìm ra tung tích của cháu Mai”, đại diện công an xã cho biết.

Theo: Dân Trí