HÀ TĨNH – Chính quyền xã Mai Hoa huy động công an, dân quân và người dân tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp, 6 tuổi, mất tích khi đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang chơi.
- Ký sang tên nhà để vay tiền, người đàn ông suýt mất tài sản 5 tỷ đồng
- 98.000 con đập, 33.000 chưa từng kiểm định: Bí mật “70 năm” hé lộ sau vụ vỡ đập Quảng Tây
- Danh xưng trung tướng giả và những nạn nhân chưa kịp lên tiếng
Chiều 09/7, cháu Hiệp cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh để chơi, sau đó không còn được nhìn thấy. Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình mới phát hiện cháu mất tích và trình báo chính quyền địa phương, khi cháu đang mặc áo đỏ, quần đen.
Tối 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Mai Hoa cho biết địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm một bé trai mất tích nhiều giờ. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã đã phát thông báo khẩn, đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân và người dân rà soát các khu vực để tìm kiếm cháu bé.
Lãnh đạo xã Mai Hoa cho biết: “Lối sau nhà bà ngoại của cháu giáp khu vực đồi núi, còn sông Ngàn Sâu cách nhà khoảng 50m. Chúng tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm”. Đến tối 10/7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu Hiệp. Chính quyền xã Mai Hoa đề nghị người dân nếu phát hiện cháu hoặc có thông tin liên quan thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.
Khoảng thời gian gần một ngày giữa lúc cháu Hiệp được nhìn thấy lần cuối và thời điểm gia đình trình báo cho thấy một khoảng trống đáng chú ý trong việc giám sát trẻ nhỏ tại khu vực có địa hình đồi núi và sông nước liền kề. Vị trí ngôi nhà cách sông Ngàn Sâu khoảng 50m, cùng khu vực đồi núi phía sau, đang là hai hướng chính mà lực lượng chức năng tập trung rà soát.
Trần Thu (tổng hợp)
