Ngôi nhà cháy khiến 5 người chết trong hẻm Hà Nội

Ngôi nhà cháy khiến 5 người chết ở phố Kim Hoa, Hà Nội. Hàng xóm bất lực trước biển lửa, dù đã nỗ lực dập lửa và cứu người trong tuyệt vọng.

Ngôi nhà cháy khiến 5 người chết nằm sâu trong ngõ nhỏ

Khoảng 5h sáng ngày 11/10, ông Nguyễn Đức Minh, sống ở ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà hàng xóm. Ngay lập tức, ông xách ba bình chữa cháy mini chạy sang ứng cứu và gọi vợ liên hệ lực lượng cứu hỏa.

Căn nhà bị cháy là nhà ống, diện tích khoảng 30 m², có 4 tầng và một tum, nằm sâu trong ngõ cụt. Ông Minh cùng hàng xóm dùng hơn 30 bình chữa cháy mini, luồn vòi xịt qua khe cửa sắt và cửa kính, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội. Ba chiếc xe máy trong nhà cháy như đuốc, sức nóng hầm hập khiến ai cũng phải liên tục ra ngoài để hít thở rồi mới quay lại. Họ cố gắng phá cửa sắt bằng xà beng suốt 20 phút. Khi cửa bật tung, ngọn lửa phụt ra dữ dội. Lúc đó, tiếng kêu cứu vẫn vọng ra từ trong nhà.

Ngôi nhà cháy khiến 5 người chết trong hẻm Hà Nội
Ngôi nhà xảy ra dạng nhà ống, rộng khỏng 25 m2, các tầng cao đều có ban công nhỏ, hoàn toàn có thể thoát hiểm khi có cháy xảy ra. (Ảnh: VnExpress)

Người dân bất lực dù cố gắng cứu các nạn nhân

Căn nhà cháy khiến 5 người chết có thiết kế cầu thang bộ nằm sâu phía trong, trở thành “ống khói” khi hỏa hoạn xảy ra. Lửa và khói độc lan nhanh khiến những người mắc kẹt không thể thoát ra ngoài, dù các tầng trên có ban công nhỏ. Ông Thành, một hàng xóm khác, cho biết nếu nạn nhân mở cửa tầng hai để nhảy xuống, có thể đã được cứu sống. Khoảng 5h30, lực lượng cứu hỏa với 4 xe chuyên dụng và hơn 30 cán bộ có mặt. Tuy nhiên, do vị trí ngôi nhà nằm cách đường lớn gần 300 m và nằm sâu trong ngõ cụt nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 6h15, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tìm thấy 5 thi thể ở cầu thang bộ giữa tầng 4 và tum. Tầng một của ngôi nhà bị thiêu rụi toàn bộ, từ xe máy đến nội thất. Cầu thang cháy sạch lan can, lớp vữa trên trần và tường cũng bong tróc.

Thiếu lối thoát hiểm khiến 5 người không thể thoát thân

Theo người dân, chủ nhà là ông Nghiêm Đức Long, 73 tuổi, sống cùng vợ và cháu nội. Con trai và con dâu chỉ ghé qua ngủ lại. Trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy như xe máy, xe điện, sofa…

Điều đáng tiếc là cả ba tầng trên đều có ban công rộng, đủ để mở cửa và thoát hiểm, nhưng không ai sử dụng lối này. Vụ cháy để lại nỗi xót xa lớn cho cả khu dân cư, đặc biệt khi nghe tiếng kêu cứu trong vô vọng của các nạn nhân mà không thể làm gì hơn.

Theo: VnExpress