Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 2001, quê Hải Phòng) hoàn thành hành trình xuyên Việt 45 ngày một mình bằng xe khách, dừng chân tại 9 tỉnh thành, với tổng chi phí 40 triệu đồng.
- Công an Hà Nội giải cứu nam sinh viên trong vụ lừa đảo bắt cóc online
- Công an Hạc Thành xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè
- Tìm thấy thi thể bé trai mất tích 5 ngày dưới suối ở Thái Nguyên
Nhung rời Hải Phòng ngày 6/4, đi qua Sơn La, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, An Giang và kết thúc tại Cà Mau trước khi bay về. Ý định thực hiện chuyến đi hình thành sau khi cô nghỉ công việc văn phòng tại Hà Nội, nơi cô gắn bó hơn 2 năm.
Ý tưởng xuyên Việt bắt đầu từ chuyến tự lái xe máy qua Tuyên Quang – Cao Bằng năm 2022, khi Nhung gặp nhiều người ngoài 60 tuổi vẫn rong ruổi trên những cung đường dài. Sau đó cô bắt đầu tích lũy tiền, chia sẻ kế hoạch với gia đình vào dịp Tết Thanh minh và nhận được sự đồng ý cùng hỗ trợ thêm chi phí.
Dù vốn say xe nặng, Nhung chọn xe giường nằm làm phương tiện chính vì có thể ngủ suốt chặng đường. Tại mỗi địa phương, cô đi xe ôm công nghệ, thuê xe máy hoặc đi xích lô ở Huế; đặt phòng qua ứng dụng ngay trước khi đến và đọc kỹ đánh giá của khách trước. Một số chặng ở Tây Nguyên và TP.HCM, cô ở nhà người thân, giảm được một phần chi phí ăn ở.
Sự cố duy nhất xảy ra trên xe khách từ An Giang đi Cà Mau khi Nhung bị sốt cao, gần như kiệt sức. Cô phải nghỉ lại khách sạn ở Cà Mau hai ngày mới đủ sức đi tiếp. Để hạn chế rủi ro, cô duy trì thói quen cập nhật lịch trình cho người thân, về chỗ nghỉ trước 20 giờ và tránh các khu vực vắng vẻ.
Tây Nguyên là điểm để lại ấn tượng sâu nhất. Nhung ban đầu chỉ ghé Đắk Lắk một ngày thăm người thân, nhưng những ngày theo người cậu đi rẫy, tắm suối và ghé làng sinh thái Pá Mé khiến cô ở lại lâu hơn. Nơi tác động mạnh đến cô là Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột – nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước trong các năm 1930–1931, được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1980.
“Tới những địa điểm như Nhà đày Buôn Ma Thuột, mình càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha ông. Hành trình giúp mình hiểu, trân trọng và yêu hơn quê hương, đất nước”, Nhung chia sẻ.
Cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất diễn ra ở An Giang, khi Nhung trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi gần Miếu Bà. Bà kể ước nguyện một lần ra Hà Nội viếng Lăng Bác nhưng tuổi cao sức yếu không đi được. Nhung tiếc nhất là hôm đó không có ảnh chụp ở Lăng Bác để đưa cho bà xem. Tại Cà Mau, một người lái xe ôm dẫn cô đi nhiều điểm tham quan, có chặng ông nhất quyết không nhận tiền.
“Mình đã được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên đẹp của đất nước và cảm nhận sự hiền hòa, chất phác của người dân địa phương. Chuyến đi khiến mình càng thêm tự hào về đất nước – nơi mình sinh ra”, Nhung chia sẻ.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
