Thành viên băng đảng ở Campuchia chế giễu nạn nhân Hàn Quốc


Một thành viên băng đảng lừa đảo và buôn người tại Campuchia đã khiến dư luận phẫn nộ khi tuyên bố rằng các nạn nhân Hàn Quốc “không thể trách ai vì họ tự nguyện đến”. Tuyên bố này được ghi lại trong phóng sự điều tra đặc biệt của Đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) phát sóng tối 16/10.

Phóng sự hé lộ thế giới tội phạm trong “thành phố địa ngục” Bokor

Phóng sự có tựa đề “88 ngày ở thành phố tội phạm Campuchia” do Đài SBS thực hiện đã ghi lại hành trình điều tra tại khu phức hợp nằm trong Công viên Núi Bokor, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 200 km về phía nam. Đây chính là nơi nam sinh viên Hàn Quốc Park Min-ho (22 tuổi) bị bắt cóc, giam giữ và tra tấn đến chết.

Tường thép bên ngoài khu phức hợp ở Công viên Núi Bokor. (Ảnh: VnExpress)

Các phóng viên đã tiếp cận khu vực này thông qua Seo Ho-jung – một nạn nhân Hàn Quốc vừa trốn thoát khỏi “địa ngục” Bokor. Seo kể lại rằng trong khu phức hợp có cấu trúc như nhà tù, “chính người Hàn dụ dỗ và bán đồng hương cho các băng nhóm tội phạm”.

Theo Seo, các đối tượng liên lạc và điều hành hoạt động qua Telegram nhằm tránh bị truy vết. Thông qua kênh này, phóng viên SBS đã kết nối với “Komi” – một thành viên trong băng nhóm chuyên lừa đảo và buôn người. Sau đó, Komi giới thiệu “Nami”, người trực tiếp gặp và trả lời phỏng vấn.

Trong buổi gặp, Nami tỏ ra thản nhiên, liên tục phủ nhận vai trò trong các vụ bắt cóc. Tuy nhiên, phóng viên SBS nhận thấy giọng nói của Nami trùng khớp với một người mà họ từng tiếp xúc trước đó, cho thấy hắn có liên quan trực tiếp đến tổ chức tội phạm này.

Lạnh lùng phủi trách nhiệm và chế giễu nạn nhân

Trả lời phóng viên, Nami nói: “Tôi chỉ là người được gọi đến thay, tài khoản Telegram đó không phải của tôi. Tôi chỉ dùng chung thôi”. Tuy nhiên, sau khi bị hỏi dồn, hắn lạnh lùng cho rằng các nạn nhân “tự chuốc lấy hậu quả”.

Phóng viên SBS trò chuyện với Nami trong cuộc gặp ở Campuchia. (Ảnh: VnExpress)

“Thật lòng tôi không thích bắt cóc hay tra tấn ai cả, nhưng họ tự nguyện đến đây để kiếm tiền phi pháp, nên có chuyện gì xảy ra thì họ phải chịu. Nếu không đến thì đâu có chuyện gì,” Nami nói, rồi bình thản rời đi, giơ tay làm hình chữ V trước ống kính.

Phóng viên SBS gọi đây là biểu hiện “vô cảm và vô nhân tính”, khi kẻ phạm tội coi sự đau khổ của đồng hương là điều hiển nhiên.

Theo thống kê của giới chức Hàn Quốc, hiện có khoảng 1.000 công dân Hàn nằm trong số hơn 200.000 người bị ép làm việc tại các tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Nhiều người bị cưỡng bức, tra tấn hoặc bị buộc tham gia lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát Campuchia cho biết đã hỗ trợ tìm kiếm 60 công dân Hàn Quốc trong các vụ việc liên quan đến mạng lưới tội phạm này, trong đó 40 người đã được giải cứu, còn 76 người vẫn mất tích.

Trước tình hình nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 đã ra lệnh cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, bao gồm Công viên Núi Bokor, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi tỉnh Sihanoukville – nơi được xem là “ổ tội phạm” của khu vực.

Theo: VnExpress