Bố dượng dùng búa đánh vào đầu con riêng của vợ

Vụ việc bố dượng đánh con riêng của vợ bằng búa đinh khiến dư luận phẫn nộ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành trẻ em trong gia đình.

Khi người từng bị đánh lại thành kẻ đánh người

Người bố dượng trong vụ việc không xa lạ với bạo lực. Hắn từng là nạn nhân, từng chịu những trận đòn từ chính bố mình. Nhưng thay vì thoát khỏi quá khứ, hắn lặp lại nó với chính con mình.

Đó là vòng luẩn quẩn của bạo hành trẻ em, nơi nạn nhân trở thành thủ phạm. Căn phòng trọ nhỏ, đêm vắng, một bé gái bị búa đinh giáng vào đầu, thân thể chi chít vết thương. Nỗi đau ấy không chỉ nằm ở da thịt mà còn khắc sâu vào tâm hồn non nớt.

Khi chọn nhầm người, con phải trả giá

Bạo hành không tự nhiên sinh ra, nó lớn lên từ sự thờ ơ. Người mẹ biết con bị đánh nhưng im lặng. Bà nội biết, cũng không can thiệp. Đến khi sự việc nghiêm trọng, mới vỡ òa trong hối hận. Nhưng hối hận nào đủ hàn gắn vết thương trên đầu một đứa trẻ?

Cha mẹ tái hôn cần hiểu rằng họ đang chọn người đồng hành cho chính con mình. “Khác máu tanh lòng” là lời nhắc nhở xưa cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Không ai mong người mới sẽ yêu thương con riêng như con đẻ, nhưng ít nhất, họ phải là người tử tế.

Bạo hành trẻ em là tội ác mất nhân tính. Luật pháp sẽ trừng trị kẻ ác, nhưng ai sẽ chữa lành vết thương tinh thần cho các con? Những vết sẹo ấy sẽ đi theo suốt đời.

Theo: Dân Trí