Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị bạn đâm, đẩy xuống hồ: Đã qua cơn nguy kịch

Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị bạn dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát rồi đẩy xuống hồ. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Diễn biến vụ việc

Sáng 6/11, ông Nguyễn Văn Tuấn, bố của em Th. – nạn nhân bị bạn học hành hung ở phường Yên Bái, TP Lào Cai; cho biết con trai mình đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê. Em được chẩn đoán có 4 vết thương ngoài da do bị đâm bằng dao gọt hoa quả, mất nhiều máu và phải điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo lời ông Tuấn, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 5/11, khi Th. xảy ra mâu thuẫn, xô xát với bạn cùng lớp là em Đ., học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung. Trong lúc nóng giận, Đ. đã dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào lưng Th., sau đó đẩy em xuống hồ nước gần khu vực trường rồi bỏ đi.

Nhà trường và cơ quan chức năng lên tiếng

Bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, xác nhận cả hai học sinh đều là học sinh lớp 8 của trường và trước đó không có biểu hiện mâu thuẫn. Sau vụ việc, gia đình học sinh gây ra vụ việc đã chủ động đưa con đến công an trình báo. Nhà trường hiện phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và chờ kết luận chính thức.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, thông tin rằng qua báo cáo ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn, cãi nhau, dẫn đến xô xát. Nam sinh Đ. được cho là có biểu hiện tăng động, song hiện thông tin này vẫn đang được xác minh.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra

Hiện công an phường Yên Bái đang phối hợp với nhà trường và Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai để làm rõ nguyên nhân, động cơ, cũng như tình trạng tâm lý của học sinh gây án. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời đề nghị ngành giáo dục có biện pháp hỗ trợ tâm lý học đường, đảm bảo an toàn cho học sinh sau sự cố nghiêm trọng này.

Theo: Tiền Phong