Sau trận lũ lịch sử cuốn trôi nửa tài sản, chị Nguyễn Thị Bích Hạ tiếp tục bị móc túi hơn 50 triệu tiền bán cá chạy lũ tại Quy Nhơn. Chỉ vài giờ sau, cộng đồng đã chuyển về 102 triệu đồng, chị chỉ giữ đúng số đã mất
- Khách du lịch quốc tế – Lượng khách đến Việt Nam vượt 1,7 triệu lượt
- Cháy rừng Inje: Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp
- Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất trong hơn 70 năm
Người bán cá bị móc túi 50 triệu sau thảm họa lũ quét
Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hạ (28 tuổi, ngụ Gia Lai) đầu tư nuôi hơn 20 lồng cá ở vùng giáp ranh Phú Yên cũ với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, dự kiến thu hoạch lớn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thế nhưng trận lũ quét kinh hoàng ngày 19/11 đã khiến hơn một nửa số cá chết trắng bụng, thiệt hại vô cùng nặng nề.
Không còn đường lui, chị Hạ cùng gia đình gấp rút thuê xe tải chở hơn một tấn cá còn sống sót lên TP Quy Nhơn để bán tháo, hy vọng gỡ lại được phần nào vốn liếng. Tối 20/11, chị đứng bán trên vỉa hè đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn) trong cơn mưa tầm tã, khách mua đông kín người từ sáng đến tận tối muộn.
Người bán cá bị móc túi 50 triệu và khoảnh khắc tuyệt vọng giữa phố
Đến khi lượng khách bắt đầu thưa dần, chị Hạ đưa tay vào túi áo định cất tiền vào chỗ an toàn hơn thì bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền hơn 50 triệu đồng kiếm được cả ngày đã biến mất không dấu vết. Chị ngồi bệt xuống vỉa hè, bật khóc nức nở giữa trời mưa lớn, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập.
Chị Lê Thị Trúc Ly – chủ cửa hàng tạp hóa cho chị Hạ mượn vỉa hè bán cá – chứng kiến toàn bộ sự việc. Thương hoàn cảnh éo le của người phụ nữ trẻ, chị Ly lập tức chụp ảnh hiện trường, ghi lại câu chuyện và đăng lên Facebook với dòng caption ngắn gọn kèm số tài khoản, chỉ hy vọng “kẻ gian thấy thương tình trả lại” hoặc “ai nhặt được xin liên hệ giúp”.
Cái kết ấm lòng: 102 triệu đồng đổ về, chị chỉ nhận lại 50 triệu

Bài đăng vừa lên chưa đầy vài giờ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, được chia sẻ hàng chục nghìn lần trên khắp các hội nhóm. Trên đường ngồi xe về nhà trong đêm, điện thoại chị Hạ rung liên hồi báo biến động số dư, tổng cộng 102 triệu đồng từ hàng trăm người xa lạ trên khắp cả nước tự nguyện chuyển đến.
Xúc động đến nghẹn ngào, chị Hạ lập tức liên hệ chị Ly gỡ bài đăng và công khai tuyên bố chỉ nhận đúng hơn 50 triệu đồng đã mất để tiếp tục nuôi cá. 45 triệu đồng còn lại chị nhờ chị Ly trực tiếp san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương, trong đó có cụ bà 80 tuổi ở xã Phước An đang một mình gồng gánh nuôi 4 người con bị tâm thần. Chị Hạ chia sẻ trong hạnh phúc: “Tôi tưởng mất trắng tất cả, hóa ra trong cái rủi lại có cái may lớn lao. Mất tiền nhưng nhận lại được tình người mênh mông, đó mới chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời này”. Hiện chị cùng gia đình vẫn tiếp tục vớt cá bán nốt và phối hợp công an trích xuất camera tìm thủ phạm.
Theo: VnExpress
