Cố lên! Vì đồng bào! Nghĩa tình TP.HCM gửi trọn ấm áp về miền Trung

TP.HCM sáng 22-11 trở thành điểm hội tụ nghĩa tình khi hàng ngàn người dân, bạn trẻ, nghệ sĩ và tình nguyện viên liên tục mang hàng hóa đến Nhà văn hóa Thanh niên để gửi về miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ. Dòng người nối dài từ trưa đến tối, tạo nên một ngày sẻ chia mạnh mẽ.

Dòng người tấp nập mang hàng cứu trợ từ khắp các quận, huyện

Không quản mệt nhọc, các bạn trẻ ngồi bệt xuống sàn, tay thoăn thoắt chuyền từng thùng nhu yếu phẩm – (Ảnh: THANH HIỆP)

Ghi nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ 12h ngày 22-11, xe máy, ô tô và cả xe tải nối đuôi nhau mang theo gạo, mì tôm, bánh, nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác. Không khí khẩn trương phủ kín khu vực tiếp nhận.

Âm thanh tiếng hát “Lên đàng”, “Nối vòng tay lớn” vang lên giữa lúc mọi người tất bật phân loại hàng. Tiếng hô khẩu hiệu “Cố lên!”, “Vì đồng bào!” tạo nên tinh thần đoàn kết đầy xúc động.

Bạn trẻ ngồi bệt trên nền, chuyền từng thùng hàng. Người dán nhãn, người sắp xếp. Ai cũng muốn kịp thời gửi hàng về miền Trung trước chuyến xe khởi hành.

Cô Anh Đào (quận 1 cũ) mang 300kg gạo và 10 thùng bánh, vừa khuân vác vừa điều phối cùng các bạn trẻ. “Anh em khổ thì mình giúp”, cô nói rồi lại tiếp tục công việc.

Từ quận 7 cũ, bạn Kim Hoa đem chăn ấm, thuốc, quần áo. Giọng nghẹn lại khi nhớ về những ngày lũ ở quê: “Thấy bà con oằn mình trong nước lũ, thương lắm”.

Nghĩa tình lan tỏa từ những tấm lòng bình dị

Nhiều người dân TP.HCM mang hàng cứu trợ đến nơi tập kết – (Ảnh: THANH HIỆP)

Nhiều bạn trẻ đến từ các trường THPT và đại học ở TP.HCM góp sức không mệt mỏi. Mồ hôi đổ thành dòng nhưng nụ cười vẫn nở.

Thúy Hằng (Trường THPT Marie Curie) kể từ 10h sáng đã chạy đến hỗ trợ. “Mệt nhưng nghĩ đến đồng bào, thấy lòng nhẹ hẳn”.

Ái Linh – học sinh quê Gia Lai – vừa làm vừa lo cho nhà đang ngập. Cô không giấu xúc động: “Xót xa lắm. Giúp được gì thì giúp”.

Một số bạn đem bánh, xúc xích, cơm sẵn vì theo dõi thấy mì gói đã đủ. Hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Hoa hậu Ngọc Châu cùng Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM miệt mài phân chia quà đến tận 22h. Chị xúc động: “TP.HCM chưa bao giờ thiếu yêu thương”.

Cả nước cùng chung tay, hàng trăm tấn hàng hóa đã lên đường

Người dân TP Huế mang nhiều hàng hóa cứu trợ đến điểm tập kết của Đội SOS 75 Huế (Ảnh: NHẬT HOÀNG)

Tại Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết đã tiếp nhận 15 tấn hàng cứu trợ từ TP.HCM và 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhu yếu phẩm được phân bổ đến nhiều địa phương đang bị ngập sâu như Tây Nha Trang, Ninh Hòa, Phan Rang, Bảo An, Diên Lạc, Phước Dinh…

Ở Huế, Đội SOS 75 huy động người dân phân loại hàng xuyên đêm. Dù vừa trải qua 4 đợt lũ trong một tháng, bà con vẫn chung tay mạnh mẽ. 4 container với gần 150 tấn hàng được gửi đến Gia Lai và Đắk Lắk.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn đã đăng ký hỗ trợ, gồm Vingroup, TP Hà Nội, Samsung Việt Nam, Honda Việt Nam… Tính đến 22-11, hệ thống MTTQ Việt Nam đã vận động được hơn 2.800 tỉ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 80 tỉ đồng cho 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Dù gian khó còn dài, dòng chảy tương thân tương ái vẫn tiếp tục lan tỏa. TP.HCM, Huế, nhiều tỉnh thành đang cùng chung nhịp đập hướng về miền Trung.

Theo: Tuổi Trẻ