Mang tiếng Anh về làng, chàng trai xứ Quảng mở lối sinh kế cho người dân

Mang tiếng Anh về làng, chàng trai xứ Quảng xây dựng mô hình trang trại giáo dục kết hợp du lịch cộng đồng. Từ lớp học tiếng Anh “bồi” miễn phí đến trải nghiệm nghề truyền thống, mô hình này mở thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Mang tiếng Anh về làng từ khát vọng đổi thay quê hương

Các hoạt động học tiếng Anh tại trang trại đều miễn phí dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn – (Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Trần Thanh Hà (32 tuổi) tiếp tục học nông nghiệp công nghệ cao tại Israel. Anh cũng học giáo dục trải nghiệm ở Singapore. Trước khi về nước, anh làm việc tại các trang trại hữu cơ ở Đan Mạch.

Trở về quê nhà xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, anh Hà thành lập The Hygge Farm. Đây là trang trại giáo dục kết hợp lưu trú cho người nước ngoài. Mục tiêu là giúp trẻ em và người dân tiếp cận tiếng Anh theo cách gần gũi.

Tại trang trại, trẻ em được giao tiếp tiếng Anh trực tiếp với tình nguyện viên quốc tế. Các hoạt động diễn ra qua workshop trồng rau, nấu ăn, sinh tồn trong rừng. Cách học này giúp các em tự tin hơn khi sử dụng ngoại ngữ.

Những lớp học này hoàn toàn miễn phí với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình nhanh chóng thu hút học sinh tại địa phương và nhiều nơi khác ở Đà Nẵng.

Lớp tiếng Anh “bồi” mở thêm cơ hội sinh kế

“Học sinh” của lớp tiếng Anh là người lớn, đang lao động, buôn bán, kinh doanh, hoặc đơn giản muốn học để giao tiếp với người nước ngoài – (Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)

Không dừng lại ở trẻ em, anh Hà mở lớp tiếng Anh “bồi” miễn phí cho người lớn. Học viên là người buôn bán, lao động và kinh doanh nhỏ. Nhiều người chỉ mong giao tiếp cơ bản với du khách nước ngoài.

Nội dung học tập trung vào kỹ năng nghe, nói. Các câu giao tiếp đơn giản như chào hỏi, mua bán, trao đổi thông tin được ưu tiên. Giáo viên là các tình nguyện viên nước ngoài đang lưu trú tại trang trại.

Anh Hà cho rằng khi người dân giao tiếp được với du khách, cơ hội tăng thu nhập sẽ rõ ràng hơn. Trải nghiệm của du khách cũng được cải thiện. Khả năng quay lại hoặc mua hàng vì thế tăng lên.

Thực tế, nhiều người dân đã biết nói giá tiền và trò chuyện đơn giản. Điều này giúp họ tự tin hơn khi tham gia hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Kết nối văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Anh Hà tin rằng khi người dân giao tiếp được với du khách, họ sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập, qua đó góp phần phát triển kinh tế quê hương –
(Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)

The Hygge Farm còn là điểm kết nối văn hóa giữa du khách và người dân. Anh Hà thường xuyên tổ chức trải nghiệm nghề truyền thống. Du khách tham quan lò bún, làm mì Quảng, nấu đường mía hay thu hoạch lúa.

Những chuyến trải nghiệm này không thu phí. Du khách nếu hài lòng sẽ gửi tiền cảm ơn cho người dân. Nhờ đó, người dân có thêm nguồn thu từ chính giá trị văn hóa của mình.

Tình nguyện viên Helena, du khách người Đức, cho biết việc dạy tiếng Anh tại đây giống một hành trình kết nối. Cô cảm nhận sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương.

Theo anh Hà, hạnh phúc lớn nhất là thấy trang trại mang lại giá trị cho cộng đồng. Từ lớp học tiếng Anh đến du lịch trải nghiệm, mô hình này đang mở ra hướng đi mới cho vùng quê xứ Quảng.

Theo: Tuổi Trẻ