“Quà quê” từng là bao gạo. Là túi quả vườn. Là con cá bắt ở ao nhà. Nó nhỏ thôi. Nhưng ấm. Vì đó là tấm lòng. Thế mà trong một số vụ án, “quà quê” lại thành tấm màn che. Che cho những khoản tiền rất lớn. Và người chịu thiệt thường vẫn là nông dân.
- Hải Phòng siết kiểm soát thịt dịp Tết sau vụ đồ hộp Hạ Long
- Cướp xe máy tại Long Biên bằng hơi cay và vỏ chai bia
- Ông Trump áp thuế 25% với quốc gia giao dịch Iran
“Quà quê” 200.000 USD ở hồ bản Mồng

(Ảnh: Chụp màn hình/Báo Công an nhân dân)
Vụ việc gắn với dự án hồ chứa nước bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Công trình xây trên thượng nguồn sông Hiếu. Thuộc xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp cũ. Lòng hồ rộng 25 km2. Sức chứa 225 triệu m3 nước. Dự án khởi công năm 2009. Tiến độ dự kiến hoàn thành năm 2015. Nhưng nhiều năm vẫn kéo dài.
Theo thông tin điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 23 bị can. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị can Nguyễn Văn Dân bị đề nghị truy tố các tội liên quan kế toán, đấu thầu và “Đưa hối lộ”.
Chi tiết gây chú ý là cuộc gặp tối tháng 8/2017. Nguyễn Văn Dân từ Ninh Bình ra Hà Nội. Ông hẹn gặp tại nhà riêng ông Thắng. Dân mang theo túi giấy. Bên trong có 200.000 USD. Dân nói đó là “quà quê, xin biếu anh, mong anh giúp đỡ!”.
Cựu Thứ trưởng Thắng thừa nhận có nhận túi. Ông nhớ rõ câu “có chút quà quê biếu anh”. Sau khi khách về, ông mở túi. Ông đếm được 200.000 USD. Sau đó, vào một số dịp lễ, Tết, Dân tiếp tục biếu “quà quê”. Tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.
Phí “bôi trơn” trong hồ sơ xuất khẩu lao động

Ở một câu chuyện khác, “bôi trơn” gắn với hồ sơ xuất khẩu lao động. Đây là nhu cầu thiết thân của nhiều gia đình quê. Nhiều người coi đó là đường đổi đời. Họ vay mượn. Họ bán trâu, bán vườn. Chỉ mong hồ sơ đi nhanh.
Theo kết quả điều tra được nêu trong bài, CQĐT thu giữ nhiều phong bì đựng tiền tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. CQĐT cũng kê biên bất động sản trị giá 220 tỷ đồng của vợ chồng chủ Công ty Hoàng Long.
CQĐT đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Cùng cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và 7 người khác. Nhóm này bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. CQĐT cũng đề nghị truy tố Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, về tội “Môi giới hối lộ”.
Một số số liệu điều tra cho thấy cơ chế thu – chi vận hành theo “thang bậc”. Từ cấp lãnh đạo đến chuyên viên. Tiền tính theo hồ sơ. Theo số lượng. Và cứ thế nhân lên.
Luật ngầm và nỗi đau của người lam lũ
Các khoản hối lộ có thể được tính bằng tỷ đồng. Nhưng thứ đắt hơn là niềm tin. Người lao động thường không biết rõ “chi phí mềm” là gì. Họ chỉ nghe “mặc định phải đóng”. Và họ vẫn nộp. Vì sợ lỡ cơ hội.
Điều đau nhất là “luật ngầm” trở thành bình thường. Nó biến những giấc mơ đi xa thành gánh nặng. Nó đẩy người nghèo vào thế phải im lặng.
“Quà quê” cần trở về đúng nghĩa. Mộc mạc. Và trong sạch. Còn thủ tục, cơ chế quản lý cần bịt các kẽ hở. Để người dân không còn phải bán trâu vì những khoản không tên.
Theo: An ninh Online
