Cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi vừa đột kích, xóa sổ một tụ điểm ma túy phức tạp núp bóng hầm trú ẩn tại Khu kinh tế Dung Quất do Bùi Văn Thiện cầm đầu.
- Hơn 60 tấn lòng hôi thối chuyển màu bị phát hiện tại Hà Nội
- Bữa tiệc 180 mâm gây chú ý báo Trung Quốc
- Hà Nội phát hiện hơn 60 tấn lòng lợn bốc mùi tại cơ sở chế biến
Ma túy Dung Quất và cuộc đột kích trong đêm

Vào tối ngày 29/1, một lực lượng hỗn hợp gồm khoảng 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát biển đã bất ngờ triển khai quân số bao vây một khu vực hẻo lánh tại Dung Quất. Đây là chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm xóa sổ một tụ điểm ma túy gây mất an ninh trật tự, nơi các đối tượng hoạt động tinh vi dưới các công trình tạm bợ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bùi Văn Thiện, 47 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, cùng với 6 đàn em thân tín khi nhóm này đang cùng nhau sử dụng chất cấm. Cuộc đột kích diễn ra quá nhanh khiến những người có mặt không kịp tìm đường lẩn trốn vào các hầm ngầm được thiết kế sẵn bên trong khu đất. Toàn bộ nhóm đối tượng đã bị khống chế ngay tại chỗ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Vụ bắt giữ này được xem là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động tội phạm ma túy tại địa phương, nơi mà Bùi Văn Thiện đã lợi dụng địa hình phức tạp để thiết lập sào huyệt. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tụ điểm này từ lâu đã trở thành một điểm nóng gây nhiều bức xúc trong cộng đồng cư dân sinh sống tại khu vực kinh tế trọng điểm Dung Quất.
Ma túy Dung Quất và sào huyệt ngụy trang tinh vi
Bùi Văn Thiện, đối tượng cầm đầu, được xác định là một kẻ dày dạn kinh nghiệm đối phó với luật pháp khi đã có tới 3 tiền án và 1 tiền sự trong hồ sơ cá nhân. Ông ta đã ngang nhiên chiếm giữ trái phép một khu đất rộng hơn 1.000 m2 trong Khu kinh tế Dung Quất, sau đó biến nơi này thành một “pháo đài” khép kín để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Bên trong khu đất, Thiện cho thiết kế hệ thống rào chắn kiên cố, dựng nhà chòi và đặc biệt là đào các hầm trú ẩn bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Để đánh lạc hướng sự chú ý, ông ta còn cho đặt nhiều chậu cây cảnh có giá trị xung quanh sào huyệt và sử dụng các thùng container cũ làm kho chứa đồ đạc, tạo ra một vẻ ngoài như một cơ sở kinh doanh cây cảnh thông thường.
Để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn, Thiện thu nạp nhiều người nghiện ma túy tại địa phương vào đội ngũ đàn em, cung cấp nơi ăn ở và ma túy để sai khiến. Những đối tượng này có nhiệm vụ canh gác, liên lạc và báo động ngay khi thấy dấu hiệu khả nghi từ bên ngoài, đồng thời tham gia vào các hoạt động trộm cắp cây cảnh lân cận theo chỉ đạo của Thiện.
Theo: VnExpress
