Tài xế Trung Quốc cứu 12 hành khách trước khi qua đời vì đột quỵ

Trong cơn nhồi máu cơ tim kịch liệt, tài xế Zhou Yu đã nỗ lực đạp phanh lần cuối để bảo vệ tính mạng cho 12 hành khách trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Những giây phút nỗ lực phi thường giữ an toàn cho hành khách

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 15/06 khi tài xế Zhou Yu, 43 tuổi, đang điều khiển xe buýt lưu thông qua thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Trong khi đang làm nhiệm vụ, anh bất ngờ gặp phải một cơn đau tim cấp tính khiến cơ thể không còn khả năng kiểm soát như bình thường. Camera giám sát trên xe đã ghi lại toàn bộ quá trình đấu tranh nghẹt thở kéo dài hơn hai phút của người tài xế này nhằm đảm bảo an toàn cho những người có mặt trên xe.

Vào thời điểm 18 giờ 33 phút, cơn nhồi máu cơ tim ập đến khiến anh Zhou Yu ngã gục về phía trước. Dù cơ thể liên tục đổ xuống bốn lần trong vòng chỉ 16 giây, anh vẫn cố gắng gượng dậy để đạp chân phanh, đưa chiếc xe dừng lại ngay tại một ngã tư và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Sau hành động này, cơ thể anh lả đi và ngả ra ghế lái do cơn đau quá dữ dội vượt quá sức chịu đựng.

Tuy nhiên, ý thức trách nhiệm vẫn chưa dừng lại ở đó khi khoảng 43 giây sau, anh tiếp tục rướn người lần cuối để đạp mạnh chân phanh, kích hoạt hệ thống khóa phanh tự động của xe. Ngay cả khi đã hoàn toàn mất ý thức và gục xuống, bàn chân phải của anh vẫn đè chặt lên bàn đạp phanh cho đến lúc được mọi người phát hiện. Hành động quyết đoán này đã ngăn chặn việc chiếc xe bị trôi tự do, tránh được một thảm kịch giao thông có thể xảy ra.

Tài xế Zhou Yu và khoảng trống lớn để lại cho gia đình

Trên chuyến xe gặp nạn có 12 hành khách, phần lớn là các giảng viên và sinh viên thuộc Đại học Hải dương Chiết Giang. Khi phát hiện sự bất thường, ông Zheng Shengxiong, một giảng viên ngồi ở hàng ghế cuối, đã nhanh chóng chạy lên kiểm tra và thấy tài xế đã bất tỉnh nên lập tức gọi cấp cứu. Các sinh viên đi cùng cũng hỗ trợ gọi điện cho lực lượng cảnh sát để nhờ can thiệp kịp thời.

Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến khuya cùng ngày, anh Zhou Yu đã qua đời do hội chứng vành cấp dẫn đến nhồi máu cơ tim. Người tài xế này có một lý lịch nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ với 22 năm kinh nghiệm cầm lái và quãng đường di chuyển hơn 340.000 km. Trong suốt thời gian làm việc tại công ty từ năm 2019, anh luôn duy trì hồ sơ sạch, không để xảy ra tai nạn hay vi phạm giao thông nào.

Sự ra đi đột ngột của anh là một mất mát quá lớn đối với gia đình, nơi anh là trụ cột chính nuôi dưỡng người mẹ già gần 70 tuổi, vợ và một cậu con trai đang học tiểu học. Trước ngày xảy ra sự việc, anh vẫn sinh hoạt bình thường và các kỳ khám sức khỏe định kỳ chỉ cho thấy chỉ số đường huyết hơi cao. Hiện tại, đơn vị quản lý xe buýt đã cử đại diện đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự và ghi nhận sự tận tụy của anh.

Vũ Hiếu (tổng hợp)