Ngôi nhà rông lớn nhất của người Ba Na tại làng Kon Brăp Ju bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn, khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng trước sự mất mát một biểu tượng văn hóa.
- Mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ sau mâu thuẫn gia đình, hai cháu nội bị bỏng
- Lan hồ điệp ghép gỗ lũa: Xu hướng chơi hoa nghệ thuật tiền tỷ tại Hà Nội
- Chất cấm trong giá đỗ khiến một thanh niên bị bắt tạm giam
Ngọn lửa bùng phát bất ngờ giữa chiều gió mạnh

Khoảng 15h30 ngày 8/2, người dân tại làng Kon Brăp Ju, xã Kon Braih phát hiện khói lửa bốc lên từ bên trong ngôi nhà rông truyền thống. Do công trình được xây dựng từ các vật liệu tự nhiên như tre, tranh và gỗ khô, gặp lúc gió thổi mạnh nên đám cháy đã lan rộng rất nhanh, tạo thành cột lửa cao khó kiểm soát.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng tại chỗ cùng người dân đã nỗ lực tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình làng nằm xa trung tâm và phương tiện chữa cháy còn thô sơ, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích công trình. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà vốn là niềm tự hào của buôn làng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.,
Giá trị văn hóa và công tác xác minh nguyên nhân

(Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)
Nhà rông làng Kon Brăp Ju được đánh giá là công trình có quy mô lớn và đẹp bậc nhất khu vực., Ông Võ Văn Lương, đại diện chính quyền xã Kon Braih, cho biết đây là ngôi nhà giữ nguyên kiến trúc truyền thống với cột chính bằng gỗ lớn chắc chắn. Cứ vài năm một lần, dân làng lại cùng nhau tu sửa mái tranh để bảo tồn không gian sinh hoạt chung này.
Về nguyên nhân vụ việc, thông tin ban đầu từ người dân cho biết có thấy một thiếu niên 13 tuổi ngồi chơi tại khu vực này trước khi lửa bùng lên. Cơ quan công an hiện đang tiến hành điều tra và xác minh các tình tiết liên quan. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận để làm việc trực tiếp với cháu bé nhằm làm rõ diễn biến sự việc.
Theo: Tuổi Trẻ
