Căng thẳng Mỹ-Iran: Bảy chỉ huy Tehran tử nạn và thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ

Tehran xác nhận bảy chỉ huy quân sự thiệt mạng trong khi Washington ghi nhận những thương vong đầu tiên của binh sĩ Mỹ tại Kuwait. Cuộc xung đột Mỹ-Iran đang leo thang nghiêm trọng sau các đòn tập kích trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự.

Iran tổn thất nhiều tướng lĩnh sau các đợt không kích của Mỹ

Ngày 1/3, giới chức Iran công bố danh tính bảy chỉ huy quân đội thiệt mạng trong các vụ tập kích được cho là từ phía Mỹ và Israel. Trong số những người tử nạn có ông Mohammad Shirazi, Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh tối cao, cùng các lãnh đạo cấp cao thuộc Cục Tác chiến, Tình báo và Hậu cần của Bộ tổng tham mưu quân đội Iran.

Song song đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố các đoạn video ghi lại cảnh chiến hạm phóng tên lửa hành trình Tomahawk phá hủy trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các đòn tấn công cũng nhắm vào những mục tiêu được mô tả là bệ phóng tên lửa đạn đạo của Tehran nhằm loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Mỹ ghi nhận thương vong tại Kuwait và phản ứng của dư luận

Tại Kuwait, căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ đã hứng chịu thiệt hại sau đòn tập kích trả đũa từ phía Iran. Ảnh vệ tinh từ công ty MizarVision cho thấy nhiều cột khói lớn bốc lên từ sân bay quân sự này, vốn là cửa ngõ triển khai sức mạnh chiến đấu của liên quân tại khu vực. Phía Mỹ xác nhận có 3 quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong vụ việc.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ trả thù cho các binh sĩ tử nạn và giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất vào những bên gây ra cuộc chiến. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 43% người dân Mỹ phản đối chiến dịch này. Khoảng 56% ý kiến được hỏi cho rằng Washington đã quá vội vã khi lựa chọn giải pháp quân sự để thúc đẩy lợi ích quốc gia.

Theo: VnExpress