Sinh viên cứu người trong đám cháy: Hành động quả cảm của nam sinh Bách khoa

Sinh viên cứu người trong đám cháy tại Hà Nội, Nguyễn Lê Tú đã bất chấp nguy hiểm lao vào hiện trường để giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt.

Khoảnh khắc sinh tử tại hiện trường vụ hỏa hoạn

Vào khoảng 17h52 chiều ngày 24/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại ngôi nhà cao 6 tầng ở ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Đám cháy lan nhanh khiến khói đen bốc lên nghi ngút từ các tầng cao, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người bên trong. Lúc này, cả 7 nạn nhân đang mắc kẹt trong căn nhà đang cố gắng tìm cách thoát thân giữa làn khói độc.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 ngành Vật lý tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khi đó vừa đi tập gym về và lập tức có mặt tại hiện trường. Không một phút do dự, Tú cùng một người dân là anh Nguyễn Tiến Long đã tìm cách tiếp cận khu vực nguy hiểm để hỗ trợ cứu người. Ban đầu, nam sinh này đứng phía ngoài giữ thang để giúp hai người lớn tuổi thoát ra khỏi khu vực đang cháy an toàn.

Tuy nhiên, khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ em kẹt lại phía trong, Tú đã đu mình qua thang để lao vào giữa làn khói đen kịt. Mùi giấm chua xộc lên cùng khói dày đặc khiến mắt anh cay sè và gây khó khăn cực độ cho việc quan sát đường đi. Bất chấp nguy hiểm, Tú vẫn nỗ lực trấn tĩnh để tìm đường xuống tầng 6, nơi các nạn nhân đang tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp.

Sinh viên cứu người trong đám cháy nhận bằng khen danh dự

Nhờ sự phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Tú và anh Long đã xác định được vị trí chính xác của căn phòng nơi các nạn nhân đang trú ẩn. Với sự hỗ trợ từ ánh đèn của lực lượng chức năng, họ đã kịp thời hướng dẫn và đưa toàn bộ nạn nhân thoát ra ngoài qua lối thoát hiểm. Nhờ tinh thần quả cảm và sự ứng biến nhanh nhạy, cả 7 người đã được giải cứu an toàn khỏi đám cháy.

Hành động của sinh viên cứu người trong đám cháy đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và biểu dương từ cộng đồng cũng như phía nhà trường. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú không chỉ là một thanh niên dũng cảm mà còn là một sinh viên ưu tú với kết quả học tập luôn đứng tốp đầu của lớp. Anh cũng thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động chung của trường với điểm rèn luyện đạt mức xuất sắc trên 90 điểm.

Đại diện nhà trường đã đến tận bệnh viện để thăm hỏi, động viên và trao tặng giấy khen đột xuất cho hành động dũng cảm của Tú. Dù vừa trải qua những giây phút sinh tử, nam sinh 20 tuổi vẫn giữ thái độ khiêm tốn và thậm chí giấu mẹ việc mình lao vào đám cháy vì sợ bà lo lắng. Câu chuyện về sự xả thân của anh đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một biểu tượng đẹp về lòng tốt trong giới trẻ hiện nay.

Theo: Báo Tuổi Trẻ