Án tử hình Huỳnh Trung Quân đã được tòa tuyên vào ngày 31/03/2026. Bị cáo đối mặt mức án cao nhất sau khi sát hại chủ nợ tại Phú Quốc để cướp tiền.
- Hà Tĩnh: Hai nữ sinh lớp 10 trả lại dây chuyền 5 chỉ vàng nhặt được trên đường
- Quảng Ninh trục xuất 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
- Căng thẳng Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ bùng nổ mới
Tội ác từ lòng tham và sự túng quẫn
Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang – trước đây là xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) liên quan đến chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo, vốn là một người nghiện ma túy, đã cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại Phú Quốc để làm thuê nhưng không có công việc ổn định. Hàng ngày, Quân ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, trong khi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai vợ và con trai lớn.
Trong thời gian lưu trú tại đây, gia đình Quân thường xuyên vay tiền trả góp của chị L.T. L, một phụ nữ 40 tuổi ngụ tại địa phương. Qua những lần tiếp xúc thu nợ, Quân nhận thấy chị L. thường mang theo nhiều tiền mặt và đeo đồ trang sức có giá trị. Từ sự túng quẫn vì nợ nần và nhu cầu tiêu xài cá nhân, bị cáo đã nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này để chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện kế hoạch, vào chiều ngày 16/10/2024, Quân đã lừa nạn nhân đến điểm hẹn với lý do trả nợ. Ngay khi chị L. xuất hiện, bị cáo đã sử dụng mũ bảo hiểm, búa và dao để tấn công liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Hành vi tàn bạo của bị cáo không dừng lại ở đó khi y tiếp tục xâm hại tình dục nạn nhân ngay tại hiện trường.
Diễn biến vụ án tử hình Huỳnh Trung Quân và bản án
Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Huỳnh Trung Quân đã cướp đi điện thoại, vàng, xe máy và tiền mặt của nạn nhân rồi dìm chị xuống ao cho đến chết. Nhằm che giấu dấu vết và tránh sự phát hiện của người dân, bị cáo đã dùng hai trụ bê tông nặng đè lên thi thể nạn nhân dưới lòng ao. Ngay ngày hôm sau, Quân rời đảo Phú Quốc, đi tàu vào đất liền để bán số vàng đã cướp được lấy tiền tiêu xài.
Tuy nhiên, tội ác của Quân đã nhanh chóng bị phơi bày khi người dân địa phương phát hiện thi thể chị L. vào ngày 18/10/2024. Lực lượng công an đã rà soát và bắt giữ Quân khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Kiên Giang trước đây. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt được xác định là gần 44 triệu đồng, một con số đánh đổi bằng cả mạng sống của người khác.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự băng hoại đạo đức nghiêm trọng. Với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản, mức án tử hình là hình phạt duy nhất tương xứng với tính chất dã man của vụ án. Phán quyết này không chỉ là sự trừng phạt đích đáng cho bị cáo mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với tội phạm tại khu vực đảo Phú Quốc.
Theo: Báo Thanh Niên
