Vượt qua nghịch cảnh với hình hài nhỏ bé, nghị lực của Sùng A Dì đã giúp anh khẳng định giá trị bản thân giữa thủ đô. Chàng trai người Mông hiện sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước nhờ sự kiên trì.
- Cháy chung cư Hà Nội: Giải cứu ba người mắc kẹt tại tòa nhà Trường Chinh
- Bắt thanh niên mượn rồi chiếm đoạt điện thoại của tài xế taxi
- Công an bắt đối tượng trốn truy nã 40 năm từng vượt ngục lẩn trốn ra nước ngoài
Thân hình trẻ thơ và khát khao thay đổi số phận
Sùng A Dì, 31 tuổi, mang vóc dáng của một đứa trẻ lớp một với chiều cao 1,15m và cân nặng 22kg. Đằng sau hình hài nhỏ bé ấy là một bản lĩnh kiên cường, dám đương đầu với những định kiến nghiệt ngã của số phận. Sinh ra trong một gia đình người Mông nghèo tại huyện Mù Cang Chải, trong khi các anh em đều phát triển bình thường, A Dì lại gần như không lớn lên từ khi còn nhỏ. Mãi đến năm lớp 12, qua một đợt thăm khám y tế tại Hà Nội, anh mới biết mình mắc chứng suy tuyến yên bẩm sinh, dẫn đến thiếu hụt hormone tăng trưởng nghiêm trọng. Tin dữ này không làm anh gục ngã mà trái lại, nó trở thành động lực mạnh mẽ để anh tìm kiếm một lối đi riêng cho cuộc đời mình.
Tuổi thơ của A Dì gắn liền với những ánh nhìn tò mò và lời trêu chọc ác ý từ bạn bè cùng trang lứa. Anh từng bị bỏ lại giữa đường hay chịu đựng những mặc cảm tự ti. Tuy nhiên, chàng trai trẻ nhận ra rằng học tập chính là lựa chọn duy nhất để thay đổi tương lai. Với sự ủng hộ hết mình từ cha mẹ, A Dì quyết tâm theo đuổi con đường tri thức. Hình ảnh người cha cõng con trai đi nhập học hay người thầy giáo bế cậu học trò nhỏ trong ngày tốt nghiệp đại học đã trở thành những biểu tượng xúc động cho hành trình chinh phục giấc mơ của anh.

(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)
Chinh phục công nghệ từ đôi bàn tay nhỏ bé
Ý thức được khiếm khuyết thể chất, A Dì lựa chọn ngành Công nghệ thông tin vì tin rằng trí tuệ không bao giờ bị giới hạn bởi chiều cao. Anh từng chia sẻ rằng mình không thể chọn ngành sư phạm vì lo ngại không thể với tới bảng đen để viết chữ cho học trò. Bước ngoặt đến khi anh được một chương trình truyền hình tặng chiếc máy tính xách tay, mở ra cánh cửa tiếp cận tri thức toàn cầu. Trong những năm học tại Đại học Tây Bắc, A Dì đã sống vô cùng tiết kiệm với mức chi tiêu chỉ khoảng một triệu đồng mỗi tháng. Anh tự nấu ăn để giảm thiểu chi phí và dành toàn bộ tâm sức cho việc trau dồi kiến thức chuyên môn.
Sau khi tốt nghiệp vào năm 2018, nhận thấy cơ hội tại quê nhà còn hạn hẹp, anh quyết định xuống Hà Nội để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Anh bắt đầu bằng việc học thêm các khóa chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Hiện nay, ở tuổi 31, A Dì đã khẳng định được năng lực tại một công ty chuyên xử lý hình ảnh bất động sản. Anh đảm nhiệm vai trò kiểm soát chất lượng, trực tiếp quản lý một nhóm nhân sự và rà soát mọi sản phẩm trước khi gửi tới khách hàng. Đồng nghiệp luôn đánh giá cao sự tỉ mỉ và trách nhiệm của anh trong công việc. Sự công nhận này là minh chứng rõ nhất cho khả năng làm việc bền bỉ của chàng trai người Mông.

Thu nhập ổn định và lối sống tự lập đáng nể
Tại thủ đô Hà Nội, A Dì duy trì nhịp sống vô cùng hối hả khi đảm đương hai công việc cùng một lúc. Sau giờ làm việc chính thức tại văn phòng, anh tiếp tục trở về nhà để thực hiện các dự án ngoài giờ nhằm gia tăng thu nhập. Có những thời điểm công việc quá tải, anh chỉ tranh thủ gục mặt xuống bàn ngủ khoảng 15 phút để lấy lại sự tỉnh táo. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ đó, mức thu nhập hàng tháng của anh hiện đạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là một con số ấn tượng và không hề dễ dàng đạt được đối với nhiều lao động trẻ tại Hà Nội.
Dù sở hữu mức thu nhập khá ổn định, A Dì vẫn lựa chọn lối sống giản dị và tiết kiệm. Anh thuê chung một căn hộ chung cư tại khu vực Linh Đàm cùng bạn bè để giảm bớt gánh nặng chi phí. Đáng nể hơn, chàng trai tí hon này có thể tiết kiệm tới 70% tổng thu nhập mỗi tháng để tích lũy cho bản thân và gửi về quê phụ giúp gia đình. Trong sinh hoạt hàng ngày, dù đồ đạc trong nhà thường được thiết kế cho người có thể trạng bình thường, anh vẫn luôn chủ động tìm cách thích nghi bằng những chiếc ghế nhỏ đặt ở khắp nơi. Sự tự lập và ý chí vươn lên của anh đã khiến nhiều người phải thực sự nể phục.

(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)
Nguồn cảm hứng và những ước mơ giản dị
Hành trình nỗ lực của Sùng A Dì đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng những người có hoàn cảnh đặc biệt. Từ một chàng trai từng rất tự ti và ít khi giao tiếp, anh đã lột xác thành một thanh niên tự tin, năng động và tràn đầy sức sống. Hiện tại, ngoài thời gian dành cho công việc, anh tích cực tham gia các hoạt động chạy bộ vào buổi sáng và thường xuyên gặp gỡ bạn bè trong cộng đồng người tí hon. Anh đã chứng minh một cách thuyết phục rằng ngoại hình không bao giờ là rào cản ngăn bước chân con người tiến về phía trước nếu chúng ta có đủ ý chí.
Ở tuổi 31, A Dì cũng ấp ủ những ước mơ rất đỗi bình dị và đời thường như bao người khác. Anh mong muốn tìm được một người bạn đời đồng cảm để cùng sẻ chia những vui buồn và chăm sóc nhau mỗi khi đau ốm. Bên cạnh đó, anh vẫn luôn hướng về cội nguồn với hy vọng một ngày nào đó hạ tầng công nghệ tại quê hương sẽ phát triển đủ để anh có thể trở về làm việc gần người thân. Hiện tại, Hà Nội vẫn là nơi cho anh cơ hội tỏa sáng, nhưng trong thâm tâm, chàng trai ấy vẫn giữ vững bản sắc dân tộc và tình yêu sâu sắc với gia đình. Câu chuyện về nghị lực của Sùng A Dì sẽ còn tiếp tục lan tỏa giá trị sống tích cực.
Theo: Báo Dân trí
