Cứu bé trai ung thư máu: Người cha tại Đà Lạt khẩn cầu

Người cha tại Đà Lạt nỗ lực cứu bé trai ung thư máu khi kinh tế cạn kiệt. Anh Nguyễn Văn Hùng rơi vào cảnh bế tắc sau nhiều đợt điều trị kéo dài liên tục.

Cứu bé trai ung thư máu trước áp lực nợ nần và bệnh tật

Giữa căn nhà nhỏ tại hẻm đường Lữ Gia, phường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, anh Nguyễn Văn Hùng đang tất bật chuẩn bị hồ sơ cho chuyến tái khám của con trai. Bé Nguyễn Quốc Uy, sáu tuổi, hiện đang phải đối mặt với bệnh ung thư máu và viêm gan trong tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Biến cố khởi phát từ giữa tháng 11 năm 2025, khi bé Uy bất ngờ sốt cao kéo dài không dứt, dẫn đến kết quả chẩn đoán về bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp.

Kể từ khi phát hiện bệnh, cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ do các khoản chi phí điều trị quá lớn. Trong chưa đầy nửa năm, anh Hùng đã phải vay mượn từ người thân và bạn bè với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để chi trả cho việc chữa trị. Tính đến nay, bé Uy đã trải qua ba đợt hóa trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí vượt mức 300 triệu đồng.

Theo lời chia sẻ của anh Hùng, anh từng là lao động chính trong nhà nhưng công việc tự do hiện bị gián đoạn do lịch trình nằm viện của con. Để có tiền mua thuốc, gia đình đã phải bán đi chiếc xe máy duy nhất với giá 37 triệu đồng nhằm duy trì việc điều trị. Trước mắt bé Uy vẫn còn ít nhất hai đợt hóa trị nữa, khiến người cha này thậm chí đã cân nhắc đến việc bán đi căn nhà nhỏ rộng 30 mét vuông của mình.

Gia cảnh ly tán và nỗ lực duy trì hy vọng cuối cùng

Hoàn cảnh gia đình anh Hùng lâm vào cảnh đặc biệt khó khăn khi anh đang một mình nuôi hai con nhỏ và chăm sóc mẹ già đã 75 tuổi. Sau khi kết hôn vào năm 2016, gia đình anh từng có những năm tháng hòa thuận dù điều kiện kinh tế chỉ dừng lại ở mức đủ mưu sinh. Tuy nhiên, một biến cố lớn xảy ra vào năm 2019 khiến hôn nhân tan vỡ, và từ năm 2024, hai đứa trẻ chuyển về sống hẳn với cha và bà nội tại Đà Lạt.

Đại diện Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Văn Dương, xác nhận thực trạng bế tắc mà gia đình đang phải đối mặt. Theo ông Dương, do những người thân khác của anh Hùng cũng đều có hoàn cảnh kinh tế riêng nên sự hỗ trợ từ phía dòng họ là rất hạn chế. Việc điều trị cho bé Quốc Uy được dự báo là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì và nguồn lực tài chính vượt quá khả năng của một lao động tự do.

Trong những ngày chờ đợi lịch tái khám, anh Hùng vẫn không ngừng hy vọng vào sự trợ giúp từ cộng đồng để con trai có thêm cơ hội sống sót. Những xấp bệnh án và phiếu hẹn khám bệnh xếp chồng lên nhau trở thành gánh nặng tâm lý lẫn vật chất đối với người cha đơn thân này. Đối với gia đình, mỗi đợt hóa trị tiếp theo không chỉ là hy vọng về sức khỏe mà còn là nỗi lo về những khoản nợ mới chưa có lời giải.

Theo: Báo Dân trí