Chuyện tình độc đáo của chàng trai tí hon cao 1m28

Nguyễn Đức Minh, cao 1m28, và Xin Thị Dung viết nên chuyện tình độc đáo từ mạng xã hội, vượt qua rào cản ngoại hình bằng sự chân thành.

Chuyện tình tí hon khởi nguồn từ lòng tốt

Năm 2020, Nguyễn Đức Minh (29 tuổi) tình cờ thấy một bài đăng trên mạng xã hội của cô gái tên Xin Thị Dung – người đang tìm việc ở Hà Nội. Dung, quê ở Xín Mần (Hà Giang), chưa từng gặp Minh, còn Minh là người có hơn 10 năm kinh nghiệm bán hàng rong, quen biết nhiều chủ quán. Anh chủ động nhắn tin đề nghị giúp đỡ.

Ban đầu, Dung (28 tuổi) khá e ngại. Nhưng sự chân thành và nhiệt tình của Minh dần khiến cô mở lòng. Đợt dịch Covid-19 khiến cô không thể xuống Hà Nội như dự định, song cả hai bắt đầu trò chuyện mỗi ngày. Trong những câu chuyện, Minh kể rằng anh cao 1m28, và chia sẻ về người mẹ tảo tần, thân hình nhỏ bé, đã một mình nuôi anh khôn lớn.

Dung – cô gái dân tộc Nùng – không khỏi bất ngờ trước sự sâu sắc của Minh. “Anh ấy rất vui tính, khiến tôi cười cả ngày,” cô kể. Là chị cả trong gia đình ba anh em, Dung chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm thuê. Khi dịch bệnh ập đến, công việc trở nên bấp bênh, và cô bắt đầu khao khát tìm kiếm một hướng đi mới cho cuộc đời.

Vượt qua định kiến để xây dựng hạnh phúc

Trong những ngày giãn cách xã hội, Minh và Dung dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau. Họ nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, chia sẻ từ những chuyện nhỏ nhặt đến nỗi buồn sâu kín. Minh từng nghĩ sẽ chẳng ai yêu mình thật lòng. Anh quen với việc bị trêu chọc vì vóc dáng nhỏ bé, nhưng sự chân thành và dịu dàng của Dung đã khiến trái tim anh rung động. “Có người hỏi han tôi mỗi tối, quan tâm tôi từng chút một, tôi xúc động lắm,” Minh nói.

Về phần mình, Dung cũng cảm nhận được sự tử tế hiếm có nơi Minh. Cô từng nghĩ, người giúp đỡ mình thường có hai kiểu: hoặc là muốn lợi dụng, hoặc là thật lòng. Minh thuộc về kiểu sau – một cách rõ ràng. Tình cảm giữa họ lớn dần theo từng tin nhắn, từng lần Minh gửi quà, tặng hoa cho cô vào các dịp đặc biệt. Dù chưa gặp mặt, sự quan tâm của anh luôn hiện diện, ấm áp và chân thật.

Đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới, năm 2022. (Ảnh: Tin 360)

Đến tháng 2/2022, Dung ngỏ lời mời Minh lên Hà Giang ăn “Tết lại” cùng gia đình. Minh hồi hộp gọi video để xin phép ông bà Xin Nghiêm – bố mẹ cô. May mắn thay, họ đồng ý. Nhưng khi xe khách đến nơi lúc 4 giờ sáng, Minh hoảng hốt vì gọi hơn chục cuộc mà Dung không nghe máy. Anh suýt quay về vì nghĩ có chuyện không hay. Hóa ra, cô ngủ quên.

Đến khi Dung nhắn “bố em sẽ ra đón anh,” Minh lại thót tim. Ngồi phía sau xe của bố cô, lắc lư qua những con đèo khúc khuỷu, anh cảm thấy quãng đường ấy như dài bất tận – vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm chờ đợi điều gì đó thật quan trọng trong đời.

Theo: Tin 360