Cháu Trần Bảo Khang ở Quảng Trị đang phải đối mặt với bệnh tan máu bẩm sinh và suy thận nặng trong bối cảnh hoàn cảnh gia đình hiện vô cùng ngặt nghèo.
- Thỏa thuận Mỹ – Iran: Tổng thống Trump xác lập lằn ranh đỏ đối với phía Tehran
- Mỹ chi hơn 95 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran
- Israel cắt đứt liên lạc với người đứng đầu Liên hợp quốc
Cháu Trần Bảo Khang và gánh nặng bệnh tật đeo bám nhiều thế hệ
Cháu Trần Bảo Khang, 17 tuổi, hiện đang phải đối diện với ca phẫu thuật lần thứ sáu do biến chứng của bệnh tan máu bẩm sinh tại Quảng Trị. Mẹ của cháu, chị Phan Thị Tuyên, cho biết con trai không chỉ di truyền bệnh từ mẹ mà còn bị suy thận mức độ ba và liệt nửa người. Từ năm lên năm tuổi, cuộc sống của Khang chủ yếu gắn liền với bệnh viện cùng lịch trình điều trị và phẫu thuật liên tục.
Gia cảnh của người mẹ 42 tuổi mang nặng nỗi đau khi chị sinh ra trong gia đình có cha mắc bệnh ung thư do nhiễm chất độc hóa học. Hai người anh trai của chị cũng đã qua đời vì bệnh máu trắng, trong khi mẹ ruột đã mất liên lạc từ ba thập kỷ trước. Bản thân chị Tuyên hiện đang điều trị tình trạng rối loạn chuyển hóa sắt và truyền hồng cầu khối định kỳ do ảnh hưởng của bệnh lý.
Sự nghiệt ngã tiếp tục bủa vây khi cả hai con của chị đều mắc bệnh giống mẹ, trong đó tình trạng của Khang diễn biến nặng nề nhất. Ngay từ khi ba tháng tuổi, cháu đã phải trải qua ca mổ thoát vị não tủy ở vùng lưng, để lại những di chứng kéo dài. Hiện tại, mọi sinh hoạt của Khang đều khó khăn khi phải đặt ống thông tiểu và phụ thuộc vào sự chăm sóc của người mẹ đang mang trọng bệnh.
Hoàn cảnh gia đình kiệt quệ vì chi phí điều trị kéo dài
Cháu Trần Bảo Khang cùng mẹ thường xuyên phải di chuyển từ Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế để truyền máu và uống thuốc định kỳ hàng tháng. Trong khi đó, anh Trần Quang Hùng, cha của Khang, hiện đang phải làm thuê tại Hà Nội để kiếm tiền chi trả các khoản viện phí vô cùng tốn kém. Ở quê nhà, con gái út mười tuổi phải tự chăm sóc bản thân và bà nội 75 tuổi đang bị bệnh thận nặng.
Kinh tế gia đình chị Tuyên rơi vào cảnh suy sụp hoàn toàn sau nhiều năm đối diện với các đợt điều trị kéo dài và tốn kém. Khó khăn chồng chất khi vào tháng 10 năm 2025, căn nhà nhỏ của gia đình tại thôn Tân Ấp đã bị bão làm tốc mái. Đại diện địa phương tại xã Tuyên Sơn xác nhận đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất cần sự chung tay từ cộng đồng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân từ Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận tình trạng của hai mẹ con chị Tuyên cần được điều trị lâu dài. Trong đợt nhập viện gần nhất, các xét nghiệm cho thấy lượng hồng cầu của Khang giảm mạnh, đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật ghép da vị trí lở loét. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo này, gia đình chỉ còn biết hy vọng vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để duy trì sự sống cho cháu.
Theo: Báo Dân trí
