Ngày 4/6, Nhà báo Thomas Pauken II đã thừa nhận hành vi hoạt động như một đặc vụ không đăng ký cho Trung Quốc, nhận hàng trăm ngàn USD để thu thập tin tức tình báo tại Mỹ.
- Quần đảo Đông Sa: Đài Loan thay đổi chiến thuật tuần tra bằng tàu lớn
- Nha Trang: Phát hiện đường ống lạ vươn ra biển Hòn Chồng
- Đàm phán Mỹ – Iran: Tổng thống Trump ra tối hậu thư và các điều kiện
Hoạt động thu thập tình báo và các khoản thanh toán từ Trung Quốc
Thomas Weir Pauken II, 50 tuổi, một công dân Mỹ từng làm việc lâu năm cho các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, đã chính thức nhận tội hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài tại Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Pauken đã thừa nhận tham gia vào một âm mưu nhằm thu thập thông tin nhạy cảm từ chính phủ Mỹ để cung cấp cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trợ lý Giám đốc Roman Rozhavsky của FBI khẳng định vụ việc này là minh chứng cho thấy nỗ lực của phía Trung Quốc trong việc làm suy yếu các tổ chức dân chủ và quyền tự do chính trị của Mỹ.
Hồ sơ tòa án cho thấy từ năm 2019 đến tháng 2/2026, Pauken đã hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của các cá nhân thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS). Một người điều phối mang tên Cathy đã giao nhiệm vụ cho Pauken tiếp cận các nguồn tin tiềm năng, cung cấp thiết bị liên lạc và gửi báo cáo phân tích về Bắc Kinh. Cathy khẳng định với Pauken rằng các báo cáo của ông sẽ được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp đọc để phục vụ việc hoạch định chính sách. Để đổi lấy các hoạt động này, Pauken đã nhận được ít nhất 100.000 USD tiền thù lao.
Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng bồi hoàn chi phí cho các chuyến đi của ông từ Trung Quốc về Mỹ với số tiền dao động từ 7.000 đến 8.000 USD mỗi chuyến. Các khoản thanh toán này thường được chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ Pauken để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Xâm nhập giới chính trị Mỹ và thủ đoạn che giấu hành vi
Theo bản tuyên thệ của FBI, Pauken đã tìm cách xâm nhập vào các vòng kết nối chính trị của Mỹ, bao gồm việc tiếp cận một cá nhân đang tìm kiếm vị trí trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông đã cung cấp cho người này một điện thoại Samsung và một máy tính xách tay để thiết lập kênh liên lạc mã hóa với phía Trung Quốc. Pauken khai với các nhà điều tra rằng ông tin tưởng đến 80% người này sẵn sàng cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc nếu được tuyển dụng vào chính quyền.
Pauken đã sử dụng nhiều thủ đoạn nghiệp vụ để tránh bị phát hiện, bao gồm việc liên lạc qua các ứng dụng mã hóa như Telegram và WeChat, đồng thời xóa sạch các tin nhắn ngay sau khi nhận được xác nhận từ người điều khiển. Trong khoảng thời gian năm 2022 hoặc 2023, ông thậm chí đã trải qua một cuộc kiểm tra nói dối do MSS sắp xếp nhằm đảm bảo lòng trung thành và độ tin cậy của các thông tin cung cấp.
Xuất thân và quá trình công tác tại các cơ quan truyền thông Trung Quốc
Pauken là con trai của ông Tom Pauken, một chính trị gia có tiếng thuộc Đảng Cộng hòa tại Texas, người từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Ronald Reagan. Để tạo khoảng cách giữa hoạt động của mình tại Trung Quốc và uy tín của gia đình, Pauken đã sử dụng bút danh Tom McGregor theo yêu cầu của cha mình. Ông đã sống tại Trung Quốc khoảng 13 năm và từng làm việc cho nhiều đơn vị truyền thông lớn như Tân Hoa Xã, CGTN và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Phiên tòa tuyên án đối với Thomas Weir Pauken II dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/9/2026. Với tội danh hoạt động như một đặc vụ không đăng ký của chính phủ nước ngoài theo Mục 951 của Bộ luật Hình sự Mỹ, bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù giam. Hiện tại, Pauken vẫn đang bị tạm giam sau khi yêu cầu tại ngoại bị tòa án từ chối vào tháng 3/2026.
Theo: Báo The Epoch Times
