Mỹ không kích Iran lần ba trong tuần, đe dọa trả giá

TehRan – Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mở đợt không kích quy mô lớn nhắm vào nhiều tỉnh của Iran, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Tehran phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Đây là đợt không kích thứ ba trong tuần của Mỹ nhắm vào Iran, diễn ra đêm 11/7 rạng sáng 12/7 tại nhiều thành phố thuộc các tỉnh Bushehr, Hormozgan và Khuzestan. CENTCOM cho biết hành động này nhằm đáp trả vụ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công tàu hàng GFS Galaxy treo cờ Cyprus tại eo biển Hormuz khiến một thủy thủ đoàn mất tích.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) hàng chục vụ nổ đã được ghi nhận trong đêm. Sáu vụ xảy ra tại các thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik, 10 vụ tại Jask thuộc tỉnh Hormozgan, hai vụ ở cảng Chabahar và ít nhất 12 vụ trong địa phận tỉnh Bushehr.

Nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các mục tiêu gồm radar giám sát phòng không, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái các bệ phóng tên lửa và UAV, cùng radar hàng hải của Iran. Đài truyền hình sinh viên Iran đưa tin doanh trại quân đội tại quận Risheh, tỉnh Bushehr, đã trúng tập kích.

“Iran đã đưa ra lựa chọn tồi. Giờ đây họ sẽ trả giá” ông Hegseth viết trên X ngày 12/7 dẫn lại thông báo không kích từ CENTCOM. Tuyên bố này được đưa ra cùng lúc giới chức Iran xác nhận căn cứ Deyr ở Bushehr bị nhắm mục tiêu, dù nhà máy điện hạt nhân trong cùng tỉnh dường như không hứng chịu thiệt hại.

Phó tỉnh trưởng Bushehr Ehsan Jahanian cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong sau các vụ tấn công. Hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố cảng Bandar-e Mahshahr, tỉnh Khuzestan, cho thấy phạm vi báo động lan rộng ra ngoài các khu vực bị tập kích trực tiếp.

Trước đợt không kích Hải quân IRGC đã thông báo tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz “cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp trong khu vực”. Tehran tuyên bố toàn bộ tàu dân sự và quân sự sẽ không được phép đi qua tuyến đường này, đồng thời cáo buộc một số phương tiện đã “phớt lờ cảnh báo”, không chuyển sang tuyến đường được Tehran phê chuẩn.

Cả hai phía hiện chưa đưa ra dấu hiệu nhượng bộ. Việc Mỹ tiếp tục không kích và Iran tiếp tục siết kiểm soát eo biển Hormuz cho thấy vòng xoáy tập kích ăn miếng trả miếng chưa có điểm dừng, còn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải chiến lược vẫn bỏ ngỏ.

Minh Thu (tổng hợp)