Hai vụ án mạng ở An Giang đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ

An Giang – Công an tỉnh An Giang đang điều tra hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra tại xã Thạnh Hưng và xã Mỹ Hòa Hưng, đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày, khiến một phụ nữ bị thương nặng và một người đàn ông tử vong.

Ngày 3/7, tại xã Thạnh Hưng, Nguyễn Hồng Kỳ (sinh năm 2002) đã dùng dao đâm vợ là chị V.T.P.N. (sinh năm 2006) nhiều nhát sau khi phát hiện vợ nhắn tin với người khác giới, khiến nạn nhân nguy kịch trước khi qua cơn nguy hiểm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Sáu ngày sau, ngày 9/7, tại xã Mỹ Hòa Hưng, Huỳnh Tấn Hải (sinh năm 1972) đâm chết anh P.M.N. (sinh năm 1985) sau một cuộc cự cãi bắt nguồn từ chiếc xe đạp điện bị đổ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, Kỳ và chị N. kết hôn năm 2022, sau thời gian làm việc tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM) đã về sinh sống tại nhà chị N. ở xã Thạnh Hưng từ tháng 6 năm nay. Trong thời gian này, Kỳ nhiều lần khuyên nhủ vợ chấm dứt việc liên lạc với người khác giới nhưng không thành, khiến hai vợ chồng liên tục mâu thuẫn.

Khoảng hơn 21h ngày 3/7, khi cả hai đang ngủ ở hai phòng riêng, Kỳ phát hiện vợ tiếp tục nhắn tin nên sang phòng nói chuyện và xảy ra cãi vã. Cho rằng bị vợ xúc phạm, Kỳ lấy dao đâm chị N. nhiều nhát; người thân nghe tiếng tri hô đã chạy đến can ngăn.

Sau khi gây án, Kỳ đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú, trong khi chị N. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Cơ quan điều tra cho biết nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, còn Kỳ bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Tấn Hải khi ra đầu thú tại cơ quan công an. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Cũng trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định thêm một vụ án mạng khác xảy ra tại xã Mỹ Hòa Hưng. Khoảng 10h45 ngày 9/7, Huỳnh Tấn Hải (sinh năm 1972) đi ngang nhà anh P.M.N. (sinh năm 1985) và thấy người này đang ngồi nhậu cùng hai người bạn, trong khi chiếc xe đạp điện của anh N. bị đổ bên hông nhà nhưng Hải không đỡ lên mà tiếp tục đến ao cá gần đó cho cá ăn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, trên đường quay về, Hải bị anh N. cho rằng đã làm đổ xe đạp điện, hai bên cự cãi rồi thách thức đánh nhau. Anh N. vào nhà lấy dao đuổi chém, Hải bỏ chạy được khoảng 30m thì vấp ngã và bị anh N. đạp vào ngực.

Bực tức, Hải rút con dao mang theo trong người đâm anh N. nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú và hiện bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Cả hai vụ án đều cho thấy một điểm chung đáng chú ý: nguyên nhân ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày, từ chuyện tình cảm vợ chồng đến một chiếc xe đạp điện bị đổ, nhưng hậu quả để lại lại là tính mạng và sự an toàn của những người liên quan. Hai vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm rõ trách nhiệm hình sự của các đối tượng.

Vinh Vũ (tổng hợp)