Từ cõi chết trở về: Người đàn ông 69 tuổi sống lại kỳ diệu từ tuyệt vọng

Từ cõi chết trở về sau Covid với nhiều bệnh nền, ông Thái Trường Xuân, 69 tuổi, đã khỏi bệnh nhờ phương pháp chữa bệnh không thuốc một cách kỳ diệu khiến ai cũng bất ngờ.

Người vợ mất sau một đêm – và ông trôi dạt giữa những ngày không còn ánh sáng

Cuối năm 2021, đại dịch ập đến. Cả gia đình ông Xuân bị nhiễm Covid-19. Họ bị đưa vào khu cách ly. Và chỉ một ngày sau, vợ ông – người bạn đời bao năm đồng cam cộng khổ – đã ra đi trong lặng lẽ.
“Tôi không thể nắm tay bà lần cuối. Sáng đó, tôi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trắng xoá… Một nửa đời tôi, tan vỡ.”

Từ giây phút đó, chuỗi ngày sống của ông chỉ còn lại… xác và bóng.

Đau đầu triền miên, ngực nhói, khó thở, mất ngủ, mắt mờ… Hậu Covid quật ông gục. Nhưng không chỉ thế, loạt bệnh cũ trỗi dậy như muốn nhấn chìm ông lần nữa: thần kinh tọa, suy tim, viêm khớp vai, gai cột sống, huyết áp cao…

“Tôi từng nằm viện gần tháng, không đứng lên được. Phải đi xe lăn. Dùng đủ thuốc Tây – Bắc – Nam. Mỗi lần tưởng khỏe lại thì bệnh tái phát. Tôi chỉ còn là cái bóng.”

Ông Thái Trường Xuân đọc sách mỗi ngày trong không gian yên tĩnh tại nhà, sau biến cố lớn trong cuộc đời (Ảnh: Chụp từ video)

Một quyển sách – Một sợi dây cứu người giữa vực sâu

Giữa lúc ông không còn muốn sống, một người cháu họ ghé thăm. Minh không nói nhiều, chỉ đặt lên bàn ông hai quyển sách và nhẹ nhàng nói:
“Có những người cũng từng như bác. Và họ đã khỏe lại – nhờ điều này.”
Đó là những tài liệu về Pháp Luân Công – một môn tu luyện cổ xưa, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ban đầu, ông Xuân không tin. Nhưng rồi, trong một đêm trằn trọc, ông mở sách ra đọc.

“Tôi không hiểu hết. Nhưng có gì đó khiến lòng tôi ấm lại. Rồi tôi bắt đầu tập theo 5 bài công pháp đơn giản trên mạng.”

Tháng đầu tiên – Cơn đau tột cùng, rồi ánh sáng đầu tiên

Ngay trong tháng đầu, cơ thể ông như “xả độc”. Ông tiêu chảy liên tục, người mệt lả nhưng… ngủ được – lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Tháng 1: Thần kinh tọa hành hạ khiến ông chỉ đứng được bằng một chân. Nhưng mỗi lần tập xong, cơn đau lại nhẹ đi một chút. Đến cuối tháng, ông đứng vững cả hai chân.

Tháng 2–3: Viêm khớp vai, gai cột sống khiến cúi người là cực hình. Nhưng dần dần, ông có thể khom lưng, tự mặc áo, buộc dây giày.

Tháng 4: Cơn ho dai dẳng như cào xé cổ họng suốt 5 ngày. Ông vẫn kiên trì đọc Pháp – khi không đọc nổi, ông đọc thầm. Và rồi, nó cũng qua.

Tháng 5: Tức ngực, nhói tim. Nhưng 2 ngày sau thì hết. Mọi thứ đều qua đi – nhẹ như một cơn gió đã bay qua đời người.

“Tôi chưa từng bỏ một ngày luyện công nào. Cứ mỗi cơn đau đi qua, tôi lại thấy mình được sống thêm một lần.”

Ông Thái Trường Xuân ngồi thiền mỗi sáng tại nhà, giữ tinh thần thư thái và cơ thể khỏe mạnh ở tuổi 69 (Ảnh: Chụp ảnh từ video)

Không chỉ hồi sinh – mà là sống khác hẳn

Trước đây, ông là người nóng tính, nghiêm khắc, ít khi cười. Con cháu trong nhà sợ, người ngoài không dám lại gần. Giờ, ông mỉm cười nhiều hơn, nói năng nhẹ nhàng, và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự an yên.
“Có người đến chơi, nhìn tôi rồi hỏi: Ông làm gì mà sáng sủa ra thế? Tôi chỉ cười, không nói gì. Vì thật ra… tôi cũng không ngờ mình lại sống như bây giờ.”

Ông không uống thuốc đã gần 2 năm. Không còn đau, không còn mỏi, không còn lo. Chỉ còn tinh thần sáng rõ, lòng biết ơn, và một cơ thể khoẻ như chưa từng bệnh.

Không cần mê tín, không dẹp bàn thờ – chỉ cần sống thiện

Nhiều người hiểu lầm tu luyện là mê tín, là bỏ thờ cúng tổ tiên. Ông Xuân đính chính:

“Không ai bắt bỏ gì cả. Pháp này dạy tu giữa đời thường. Giữ đạo hiếu, sống lương thiện, giữ phong tục truyền thống – đó là tu. Sư phụ chưa từng dạy điều gì sai trái.”

Lời nhắn từ một người đã từng chạm tay vào rìa sinh tử

Ngày hôm nay, ông Xuân thức dậy lúc 4h30 sáng, luyện công, đọc sách, và ăn bữa sáng nhẹ nhàng trong tiếng chim hót. Có người gọi đó là sống chậm. Nhưng với ông, đó là sống thật – sống sau khi từ cõi chết trở về.

“Tôi không muốn giấu. Tôi muốn kể ra – cho những ai đang tuyệt vọng biết rằng: vẫn có một lối thoát.
Không cần tiền, không cần mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần một tấm lòng muốn sống khác đi.
Hãy gọi cho tôi – tôi sẽ kể bạn nghe, bằng cả tấm lòng của một người từng không còn gì để mất.”

Liên hệ chia sẻ: Ông Thái Trường Xuân
Địa chỉ: TP. Sóc Trăng
Số điện thoại: 0946 392 954

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước