Nam sinh nằm cáng đi thi ở Hà Nội khiến nhiều người xúc động. Dù bị chấn thương nặng, em vẫn kiên trì thi tốt nghiệp và nuôi mộng vào đại học.
- Glenn Doman & trí nhớ siêu tốc – Lợi hay hại?
- Mất kết nối với con cái: 6 dấu hiệu báo động và cách hàn gắn
- Giáo dục sớm: Giai đoạn vàng 0–6 tuổi và bí mật phát triển não bộ trẻ
Ước mơ không nằm lại cùng thân thể
Giữa những ngày Hà Nội oi ả cuối tháng 6, một hình ảnh tại điểm thi THCS Mễ Trì đã chạm đến trái tim hàng triệu người: Một nam sinh nằm cáng, được nhân viên y tế và gia đình đưa đến trường dự thi tốt nghiệp THPT.
Người đó là Nguyễn Trung Kiên – chàng trai 18 tuổi đến từ phường Tây Tựu. Ít ngày trước kỳ thi, em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng: tổn thương đốt sống cổ, gãy xương sườn số 1, tràn dịch màng phổi. Bệnh viện khuyên nghỉ thi. Nhưng Kiên đã nói một câu khiến bố mẹ nghẹn lòng: “Con vẫn muốn thi.”
Và em thật sự đã thi – trên cáng. Với ánh mắt kiên định và thân thể đau đớn, em không để giấc mơ nằm lại sau vụ va chạm.

Chỉ một nguyện vọng – nhưng là tất cả
Trong khi bạn bè đăng ký nhiều nguyện vọng để “phòng xa”, Kiên chỉ chọn duy nhất một trường: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Không có lựa chọn thứ hai. Cũng không có phương án dự phòng.
“Cháu bảo với tôi, nếu không đỗ sẽ ôn lại năm sau. Nhưng nhất định phải là trường đó,” – anh Nguyễn Anh Thắm, bố Kiên, kể lại.
Kiên đã đỗ tốt nghiệp. Em thi 4 môn: Toán, Văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế – pháp luật. Quan trọng hơn, em hoàn thành phần thi năng khiếu với kết quả ấn tượng:
- Thể hình: 7,25 điểm
- Bật xa tại chỗ: 8,25 điểm
- Chạy 100m: 9,25 điểm
Điểm số đủ để thắp sáng hy vọng bước vào cánh cổng mơ ước.
Thể thao – nơi em tìm lại chính mình giữa những vết thương
Là một cậu bé đam mê vận động, Kiên từ nhỏ đã chơi thể thao như một phần cuộc sống. Tai nạn khiến em gãy xương, nhưng không bẻ gãy tinh thần.
“Chính vì rèn luyện thể thao nhiều nên con hồi phục khá nhanh,” anh Thắm nói. “Nó có nội lực. Mỗi lần chạy, ánh mắt nó sáng lên.”
Thể thao – với Kiên – không đơn thuần là ngành học. Đó là nơi em cảm thấy tự do. Là hành trình rèn luyện bản thân không chỉ bằng cơ bắp, mà bằng ý chí.
Một kỳ thi – một bài học lớn cho người lớn
Câu chuyện của nam sinh nằm cáng đi thi không chỉ khiến chúng ta xúc động, mà còn đặt ra một câu hỏi ngược: Có bao nhiêu người lớn vẫn đang trì hoãn ước mơ vì những lý do nhỏ hơn rất nhiều?
Em đến trường với thân thể không lành lặn, nhưng mang trái tim lành nguyên. Em thi để chứng minh rằng: khi bạn thật sự muốn điều gì, cả thế giới sẽ nhường đường.
Hội đồng thi đã hỗ trợ hết mình. Các giám thị thay nhau chăm sóc, giám sát để em được làm bài trong tư thế đặc biệt. Bệnh viện đồng ý cho xuất viện tạm thời chỉ vì một lý do: em muốn đi thi.
Không có đôi chân nào cản được ước mơ biết bay
Người ta thường nói: “Giáo dục không phải là nhồi nhét kiến thức, mà là khơi lên ngọn lửa bên trong.” Kiên chính là minh chứng sống. Không có giáo trình nào dạy được nghị lực. Không bài giảng nào thay thế được một trái tim biết tin tưởng vào chính mình.
Nếu hôm nay bạn đang thấy mệt mỏi, hoang mang, hay muốn bỏ cuộc – hãy nhớ về nam sinh nằm cáng đi thi. Ước mơ không bao giờ quá xa. Chỉ cần bạn chưa từ bỏ.
Theo: Mucnews
