Phát biểu của ông Thái Kỳ hé lộ dấu hiệu suy yếu vị thế “nhất tôn” của ông Tập Cận Bình

Vị thế ông Tập Cận Bình dường như đang bị thách thức, khi hàng loạt dấu hiệu ngôn từ và chính trị cho thấy sự chuyển dịch từ cá nhân sang tập thể.

Tín hiệu bất thường từ phát ngôn quen thuộc

Phát biểu của ông Thái Kỳ – Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ – tại Bắc Đới Hà ngày 3/8/2025, vốn là một thủ tục thường niên, bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Không còn những lời tán dương trực tiếp dành cho ông Tập Cận Bình như các năm trước, ông Thái lần này chỉ nhấn mạnh vai trò của “Trung ương Đảng” trong chiến lược nhân tài.

Sự thay đổi nhỏ trong câu chữ, nhưng lớn về mặt chính trị. Nếu năm 2023, ông Thái nhấn mạnh “thành tựu mang tính lịch sử” dưới sự chỉ đạo của ông Tập, thì đến năm 2025, cái tên “Tập Cận Bình” hoàn toàn biến mất trong thông điệp.

Khi ngôn từ phản ánh địa chấn quyền lực

Theo giới quan sát, thay đổi trong cách xưng danh không đơn giản là điều chỉnh kỹ thuật. Đó là dấu hiệu cho thấy nội bộ ĐCSTQ đang có sự thay đổi chiến lược – từ tôn vinh một cá nhân duy nhất sang tái lập hình ảnh “lãnh đạo tập thể”.

Nhà bình luận Trần Phá Không chỉ ra: việc chuyển từ “Tập Cận Bình và Trung ương Đảng” sang “Trung ương Đảng với đồng chí Tập làm hạt nhân” cho thấy sự rút bớt vai trò chủ đạo của ông Tập trong thông điệp chính trị. Một thay đổi nhỏ nhưng có thể là bước đầu của chuyển động lớn.

Bắc Đới Hà: Ván cờ quyền lực âm thầm

Hội nghị Bắc Đới Hà không chỉ là kỳ nghỉ chính trị của giới tinh hoa, mà còn là nơi “dàn xếp ngầm” những chuyển dịch quan trọng trong nội bộ ĐCSTQ. Dù không công khai, nhưng các quyết sách tại đây ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc quyền lực quốc gia.

Năm nay, sự vắng bóng tên ông Tập trong phát biểu của ông Thái được xem là chỉ dấu cho cuộc đấu âm thầm giữa các phe phái. Với tình hình kinh tế Trung Quốc đang bất ổn, chính sách ngoại giao bị chỉ trích và sự cứng rắn làm gia tăng bất mãn trong nước, vị thế “nhất tôn” của ông Tập dường như đang lung lay.

Những lời không nói và những cái tên không nhắc

Không chỉ trong nội bộ, sự suy giảm quyền lực cá nhân của ông Tập còn thể hiện qua động thái của các lãnh đạo địa phương. Điển hình là bài phát biểu ngày 1/7 của Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu – ngày thành lập ĐCSTQ – không hề nhắc tên ông Tập, trái với truyền thống của năm trước.

Ông Lý thậm chí còn nhấn mạnh “nền hành chính hiệu quả, lấy kết quả làm trung tâm” – một cách nói có phần tách biệt với đường lối kiểm soát từ Trung ương. Sự tự chủ đang dần được khẳng định, và cái bóng quyền lực từ Bắc Kinh không còn che phủ toàn diện như trước.

Chỉ trích từ những người từng thân Bắc Kinh

Thậm chí, những lời công kích mạnh mẽ còn đến từ các cá nhân từng được xem là thân thiện với Bắc Kinh. Bà Hà Tinh – phu nhân cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long – đã công khai mô tả ông Tập là “một trùm mafia quốc tế” trên mạng xã hội, chỉ trích ông vì những hành vi ép buộc, vi phạm luật pháp và gây bất ổn khu vực.

Dù không phải đại diện chính phủ, nhưng phát ngôn này mang tính biểu tượng rất lớn. Nó cho thấy: hình ảnh ông Tập không chỉ bị hoài nghi trong nước, mà còn sụt giảm nghiêm trọng trong mắt các nhân vật quốc tế từng là đồng minh.

Từ “nhất tôn” đến tập thể hóa – sự chuyển hướng không còn âm thầm

Tổng hợp lại tất cả những tín hiệu: từ bài phát biểu “trung tính” của ông Thái Kỳ, sự lặng im của ông Lý Gia Siêu, đến phản ứng gay gắt từ giới quốc tế – tất cả đều hướng về một thực tế không thể phủ nhận: vị thế ông Tập Cận Bình đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng.

Dù chưa có thay đổi chính thức nào về nhân sự hay quyền lực, nhưng chuyển động trong lòng nội bộ Trung Quốc đang ngày một rõ ràng hơn. Thời kỳ lãnh đạo tuyệt đối có thể đang chạm tới giới hạn – và một giai đoạn mới, với trọng tâm là “lãnh đạo tập thể”, đang dần được tái thiết lập.

Theo: Tin 360